Bài Thơ: MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT NHAU RỒI
Thơ: Tùng Trần

Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly
Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở
Bao lời hứa chỉ còn là dang dở
Hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng

Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông
Bởi người thương đã không còn chung lối
Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi
Khi ân tình bổng xa tít mù khơi

Xuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơi
Tim giá băng khi mùa đông chưa tới
Hay lệ sầu khóc than trong buồn tủi
Tim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhau

Còn lại gì hay chỉ một niềm đau
Mà trọn đời không thể nao lắng đọng
Khi mất đi người là niềm hi vọng
Mất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi

07/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cuộc Sống Muôn Màu
Cuộc Sống Muôn Màu
7 years ago

Tho nghe ma sức dong

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Bài nay buồn quá…hình ảnh buồn va thảm quá e!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá bạn ơi

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Bài này thực sự là buồn bạn ơi.

Hà Bùi
Hà Bùi
7 years ago

Buồn wa

Ngọc Hải Ngọc Hải
Ngọc Hải Ngọc Hải
7 years ago

nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly.nhớ nào bằng khi kẻ đi người ở.( a trần tùng viết bài thơ này đúng tâm trạng và hc hiện tại của e) hay quá

Dạ Quỳnh
Dạ Quỳnh
7 years ago

Đúng là sinh li tử biệt a ạ

Phạm Thị Thành
Phạm Thị Thành
7 years ago

Thơ hay rất tâm trạng , nhưng hình minh hoạ thì sợ quá ???

Quang Nguyên
Quang Nguyên
7 years ago

Cảm thấy đau lòng quá

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Thơ hay
Nhưngbuoonf tận cõi lòng

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay! Cam đông thât

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Người đi rồi, âm dương xa cách biệt
Cung đàn thương đã đứt đoạn từ đây
Hỏi ông trời sao người gây oan trái
Cho nhân gian hai chữ Biệt li
Bây giờ đây kẻ ở người đi
Dẫu có khóc làm sao tìm lại
Người đi rồi với cát bụi phù du
Người ở lại, bao giờ hết nhớ thương
,,,,,,,
???????

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Rất cảm xúc, hay lắm bạn a!

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Buồn quá nhưng mà hay lắm bạn

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Mât nhau rôi giâc mông chẳng con chi hay và cam đông qua

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Buồn quá Tung Tran ạ.

Cô Cô Bùi
Cô Cô Bùi
7 years ago

Cảm xúc buồn thía …..???

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay lam em

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ tình buồn rất hay đầy cảm xúc bạn ạ

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

hình và thơ xúc động quá ! hay lắm tung trần ơi

Yến Vy
Yến Vy
7 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Scroll to Top