MẢNH TÌNH ĐƠN CÔI
Thơ: Mạc Phương
Đêm qua đầy ắp giấc mơ
Một hình bóng nhớ đứng chờ ôm em.
Nụ hôn nhè nhẹ đi kèm
Khiến trăng nghiêng ngả say mềm sao khuya.
Ban mai vội vã chia lìa
Chìm trong im lặng ngàn tia nắng đào
Bầy chim ríu rít xôn xao
Hình như kháo chuyện người nào đang yêu.
Nỗi buồn nhè nhẹ liêu xiêu
Vườn hồng e ấp dáng kiều thướt tha
Bóng mây buông thõng la đà
Bụi mờ câu chữ mặn mà hôm nao.
Cảm ơn một chút ngọt ngào
Có thương có nhớ đã bao tháng ngày
Duyên nợ trọn kiếp trả vay
Tại em vô cớ đắm say một mình.
Mỗi ngày em đón bình minh
Mà sao trống vắng nghĩa tình nơi xa
Bên song chênh chếch trăng ngà
Lặng thầm nuốt lệ…chỉ là mơ thôi !
MP 4/6/2019
Ảnh internet
Bài thơ hay ,lãng mạn một tình yêu trong mơ. Chúc mừng em MP.
Buồn ơi …
Hay nha
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm bạn hiền
Đúng là trời cho ai người ấy được hưởng thơ hay ảnh đẹp và người đẹp
Tuyệt vời
Mơ đẹp quá ?
Bài thơ hay bạn ạ
Rất hay
Bài thơ hay lắm người ơi!
Hay lắm thi hữu !
Giấc mơ quá đẹp em ơi
Tỉnh rồi mà thấy như đời đang yêu
Chúc mừng thơ hay,hay lắm!
Hay quá
Thánh tiên cũng nhích miệng cười
Vì nơi trần thế có người đang yêu !
Rất tuyệt vời em à
rât! hay chuc! tg nhiêu! năng luong. suc khoe? đê? sang! tac! nhiêu! tho hay
Xin chúc mừng bạn bài viết rất hay
Thời buổi là 4.0 ai mơ chả thấy trong lòng van vương.
Bài thơ hay quá em
GIẤC MƠ HOANG
Trong mơ lại được gặp em
Cứ là bay bổng như lên lưng trời
Ai mang mơ đến em ơi
Cánh hồng đỏ một góc trời vì yêu
Thỏa long nhung nhớ bao nhiêu
Em quàng lên chiếc khăn piêu rõ tình
Nhìn em cái dáng thật xinh
Công viên tĩnh lặng chúng mình dắt tay
Nụ hôn nồng ấm men say
Trăng nghiêng chao đảo lộng bay lên trời
Cặp diều lộng gió chơi vơi
Gió đưa mình đến bầu trời lãng du
Đang em thấp thoáng chiều thu
Sương giăng mờ ảo vi vu giấc nồng
Em về còn đứng dõi trông
Tỉnh mơ mà thấy tấm lòng đơn côi
Gửi người nơi ấy xa xôi
Đêm qua có thấy ấm môi giấc nồng
Duyên tình chung một ý thơ.
Ngưòi xem ngơ ngẩn thẩn thơ lạc đường.
Một hình bóng nhớ đứng chờ ôm em …
Bài thơ hay nha em.
Hay lắm em
Bài thơ hay lắm bạn
Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
Bài thơ hay nhiều cảm xúc, ảnh minh họa đẹp lắm em ơi !
Một con người từng trải về cuộc sống đầy thi vị
Bài thơ hay tuyệt vời !
THO HAY HINH DEP TUYET VOI BAN OI
Quá tình quá hay
!
Hay lắm
Chào buổi sáng thưa bà ji
Làm thế nào bạn madam gi bạn sẽ kết bạn với chúng tôi
Bạn có thể trở thành bạn của tôi Tôi đang nói từ Bodhgaya Ấn Độ, tôi đã đến Bodh Gaya
Hay lắm chị iu
Hay lắm
Chúc ngày mới vui vẻ
Rất hay rất tuyệt vời rất lãng mạn. Chúc mừng tg
Neautiful