Bài Thơ: MẠNH MẼ NHÉ AI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẠNH MẼ NHÉ AI (Tác giả: Tùng Trần)

MẠNH MẼ NHÉ AI
Thơ: Tùng Trần

Mỗi một người đều có nỗi niềm riêng
Nắm hay buông không đuợc quyền lựa chọn
Ai từng bước trên đường đời không trọn
Vỡ mộng lòng đứt đoạn khóc chia ly

Hạt mưa nào cứ đọng mãi trên mi
Đôi bàn chân như đeo chì trĩu nặng
Tháng năm trôi ôm nỗi buồn sâu lắng
Mới hiểu rằng nước mắt đắng tận cùng

Yêu một người lối mộng chẳng về chung
Hai hướng đi mà cõi lòng vụn vỡ
Biệt ly nhau chia phương trời mong nhớ
Thì hỏi sao không nức nở u sầu

Hãy ước rằng ngày tháng vội qua mau
Gió cuốn trôi hết nỗi đau ngày cũ
Đã không còn những gì ta ấp ủ
Bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi

Mạnh mẽ nào hãy đứng dậy tôi ai
Để bước tiếp đường đời còn dang dở
Mỗi con người ai chẳng từng trắc trở
Nên cố quên mà hé nở môi cười

21/07/2016

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Hay quá anh ơi

Hoàng Phạm Thị
Hoàng Phạm Thị
7 years ago

Huhu…….

Hoài Phùng
Hoài Phùng
7 years ago

Tiếng thơ!
Nghe như tiếng lòng nức nở
Tâm trạng quá!
Những con tim đa cảm ơi
Hãy vững vàng và cứng cáp lên nhé!
Và tôi nữa!

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Biết thế rồi, nên môi thắm thật tươi
Cố mỉm cười cho người đời nhìn thấy
Hạnh phúc đây,ai ai rồi cũng vậy
Xây cho mình…biết mấy những niềm tin…?

Thơ gì mà hay thế.

Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
7 years ago

Rất hay chúc Anh ngày mới vui vui vẽ và hp .

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Tình duyên sao quá mong manh
Dẫu cho thương nhớ cũng đành chia xa .
Thơ hay lắm anh . Rất tâm trạng

Ha Do
Ha Do
7 years ago

Rất hay

Châu Võ
Châu Võ
7 years ago

Nhói trái tim đau

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Tung tran,e con trai mà sao lơi thơ mềm mai tuy buôn vân hay vậy hử e,,,hay lắm e à!

Phạm Hải
Phạm Hải
7 years ago

‘ Đời là những cuộc chia ly
Cầm tay nhau biết nói gi hôm nay”
Mạnh mẽ đứng dậy vươn vai
Để còn bước tiếp đường dài tương lai.
Bài thơ của bạn hơi buồn nhưng rất hay. Lời thơ sâu lắng, nhẹ nhàng. Chúc bạn ngày mới an lành và vui vẻ.

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Hay lắm ,luôn chờ sang tác của bạn

Que Lo Mai
Que Lo Mai
7 years ago

Tho buon nhung rat hay chuc ban luon vui khoe thanh cong trong cuoc song

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ qua hay

Nguyễn Hạnh Linh
Nguyễn Hạnh Linh
7 years ago

Rất hay mình xin chia sẽ nhé Tung Tran

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

KHI anh nói bên nhau mãi nhé
YÊU em nhiều chỉ để riêng anh
AI nào hay được mỗi đêm
BIẾT anh đã vội có thêm bóng hình
.
CHỮ tình ấy chúng mình đã hết
NGỜ rằng đâu cũng chết tim yêu
MỘT lần trông thấy buổi chiều
CÂU yêu anh mãi, nói nhiều với ai
.
KHÔNG tin nổi tương lai u tối
NỢ gì nhau thay đổi quá nhanh
TA xa nhau cũng phải đành
GIỜ tìm anh đã chỉ dành người kia
.
CHIA đôi vậy xa lìa đôi lứa
XA chân trời hai đứa chẳng mơ
KHI YÊU AI BIẾT CHỮ NGỜ
MỘT CÂU KHÔNG NỢ, TA GIỜ CHIA XA
Hu hu chia vui với ox yêu

Hồng Hà
Hồng Hà
7 years ago

Hay

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm. giống tâm trang của nhiều người.

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Hay qua a TT a….Co quên va lam lai tu đau
..khó qua…

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ bạn rất hay. Chúc mừng bạn

Tú An
Tú An
7 years ago

Bạn à thơ buồn quá chúc . Chúc bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống

Hà Bùi
Hà Bùi
7 years ago

Hay lắm

Scroll to Top