MẢNH GHÉP CHÂN TÌNH
Thơ: Mạc Phương
Những mảnh đời xích lại
Ghép cũng rất tình cờ
Xa lạ chẳng thể ngờ
Mà trở nên thân thiết.
Giúp nhau khi cần thiết
Không tính toán thiệt hơn
Cũng chẳng muốn hàm ơn
Khi bạn mình áy náy.
Nước xa rập lửa cháy
Bằng hơi ấm cảm thông
Thắp sáng ánh lửa hồng
Cháy trong tim bè bạn.
Nhất là khi gặp nạn
Mong được sự động viên
Vượt sông núi mọi miền
Em cần anh chia sẻ.
Chỉ là tin nhắn khẽ
Xuất phát ở trong tâm
Mang cả vùng bóng râm
Chở che cơn nắng rát
Anh như dòng suối mát
Bên dốc núi quanh co
Không có thước nào đo
Được chân tình…anh tặng.
MP 17/12/2018
Ảnh internet
Thơ hay, chúc mừng ngày mới vui vẻ
Hay lắm, chào mừng E
Cạn lời để khen
Rất hay
Thơ hay lắm
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé Ấm áp bạn nhé
Hay quá
Chúc em ngày mới vui vẻ hp.
Hay
rất hay
Lời thơ hay ạ
Thơ hay
Rất tuyệt vời em à
Bài thơ hay quá chị yêu xinh đẹp ơi chào ngày mới tuần mới tươi đẹp lv hiệu quả luôn vui hp nhé
Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé !
Thích a
حبيبتي انتى البدر ال احيا بنورو حبي
Hay lắm bạn
Hay ảnh đẹp lắm em.
Thơ rất hay!
Loi tho hay lam.!chuc vui ve binh an van su cat tuong
Rất hay
Bài thơ rất hay và Hình ảnh đẹp lắm bạn iêu ơi.
Chúc buổi tối vui vẻ nhoa.
thơ hay ảnh đẹp buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha
Em
Thật cảm động . Chúc mọi điều tốt đẹp nhất!!!!
حبيبتي الى من احبها واهواها ودائمٱ فى فكرى ولن انساها حبى
Thơ hay !
حبيبتي احلا ما فيكى كل ما فيكى حبي
Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!
Thật tuyệt vời thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
MẢNH GHÉP NHÂN SINH
Hiện thân giữa cuộc đời
Bầu trời nhiều mảnh ghép
Tạo nên bông hoa đẹp
Đa màu sắc em ơi
Mỗi mảnh ở một nơi
Mỗi con người một gốc
Đâm chồi và nảy lộc
Gửi hoa trái tỏa hương
Giữa nắng hạn mù sương
Mọi nẻo đường vất vả
Mỗi người đi một ngả
Có ai giống hệt đâu
Ấy vạy lại hiểu nhau
Trên con tàu ghềnh thác
Bài ca hay diệu nhạc
San sẻ những buồn vui
Có gì lạ em ơi
Mọi phương trời tụ đến
Như từ xưa đã hẹn
Ở trong nhau thời gian
Khi mà gặp gian nan
Lời động viên san sẻ
Hay đêm đông vắng vẻ
Truyền hơi ấm tâm hồn
Có gì mà vui hơn
Cho tâm hồn thoải mái
Biết đâu khi gặp lại
Ta trong nhau mùa hương
( cảm tác từ bài thơ trên )
Hay hay !
Bài thơ hay lắm tg ơi
Lời thơ hay..mộc mạc chân tình..
Hây quớ đi thui chúc mừng
Tác giả nha mừ ko bít tặng gì đây thui thân thân tặng ( 1000 Like ) nhề & một nhành hoa quỳnh để chúc mừng tác giả
Thơ cực, đong đầy cảm xúc, thật hạnh phúc, khi ai lấy được em…!