Bài Thơ: MẢNH ĐỜI ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẢNH ĐỜI ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đi em chiều mùa đông lạnh giá
Giữa phố phường người hối hả bon chen
Màn đêm buông thành phố đã lên đèn
Em lê bước bàn chân trên phố nhỏ

Cái lạnh đêm đông tái tê cơn gió
Tấm thân yếu gầy em có lạnh không
Đời đắng cay chẳng có tấm áo bông
Manh áo vá nghe trong lòng giá buốt

Đành cam phận cứ cúi đầu em bước
Bán những gì để mua được bữa ăn
Tấm vé số kia với mấy bịch tăm
Có giúp em vượt giá băng cơn đói

Em ngây thơ đâu làm gì nên tội
Đời em buồn cũng vì lỗi mẹ cha
Để giờ đây em chẳng có mái nhà
Lấy gầm cầu sân ga làm tổ ấm

Ngày qua ngày kiếm cho mình cơm hẩm
Nhìn bạn bè mà mắt đẫm lệ rơi
Cũng được mẹ cha sinh ở trên đời
Người sung sướng kẻ chơi vơi đau khổ

Tấm lòng nhân xin mọi người hãy mở
Giúp những mảnh đời trắc trở đắng cay

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Tơ
Minh Tơ
8 years ago

Cảm động quá anh Huan Nguyen Dinh

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Thương quá a à . Em chúc a buổi tối tràn đầy niềm vui .

Diu Huong Kosice
Diu Huong Kosice
8 years ago

Tội nghiệp trẻ thơ quá .

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Thuong quá mảnh đoi đêm đong !

Hiep Phan
Hiep Phan
8 years ago

Thơ hay, cảm động quá.

Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
8 years ago

Chào cháu, Cô Tuyến nhà Ông Tạc. hôm trước cháu làm thơ tình rất hay còn hôm nay cảm động quá.

Viet Nguyenhoang
Viet Nguyenhoang
8 years ago

Ai đã từng lấy mái hiên ở tạm ,nơi gầm cầu chờ sáng dưới cơn mưa ,em nằm đây vì thiếu mẹ vắng cha ,buồn tủi phận vì không ai thân thuộc .Nếu có ai cùng cảnh đời cơ cực ,ban cho em một tấm áo ấm thân ,một tấm lòng rộng mở với các em ,lá lành đùm lá rách mãi ghi ơn .

My Name's ML
My Name's ML
8 years ago

:/

Trang Dương
Trang Dương
8 years ago

Tho hay và cảm động quá

Nguyễn Điệp
Nguyễn Điệp
8 years ago

Tội bé quá

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám em đã đồng cảm. Chúc một ngày bình an.

Tú Dưa
Tú Dưa
8 years ago

Nhin be ma xot xa qua!

Ngoại Ô Buồn
Ngoại Ô Buồn
8 years ago

Hay lắm anh à Huan Nguyen Dinh đọc mà rơm rớm nước mắt.

Nhan Dang
Nhan Dang
8 years ago

Hay và cảm động lắm lun

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Như con chim non còn chửa biết bay.
Phải kiếm sống đêm ngày nơi phố vắng.
Bữa đói bữa no cuộc đời cay đắng.
Nuốt lệ vào lòng em chẳng dám than.

Biết khi mô mới hết cảnh cơ hàn.
Bát cơm nguội ngày ngày chan nước mắt.
Nhìn thấy em mà lòng đau như cắt.
Biết bao người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Sao không chung tay bảo vệ tuổi thơ.
Cho cuộc đời những giấc mơ hạnh phúc.

Hoàng Phương Bắc
Hoàng Phương Bắc
5 years ago

Cảm động và thương lắm những mảnh đời bất hạnh. Cám ơn em đã chia sẽ qua những lời thơ chứa đầy lòng trắc ẩn.

Nguyễn Thị Lụa
Nguyễn Thị Lụa
5 years ago

Cảm động trước hoàn cảnh đời éo le tội wúa .cảm ơn tg đã viết bài thơ hay…..

Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Chả lẻ để trách đời
Phúc lợi quốc gia cất ở mô ?
Chúc Anh vui vẻ ,bình yên.

Nguyễn Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Nhiễu
5 years ago

A lam bai thơ ma e đoc rơi nước măt

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Cảm động quá anh ạ
Thương cho những mảnh đời bất hạnh đâu đây vẫn còn tồn tại nhiều trên khắp đất nước Việt Nam

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Thơ hay và cảm động vè những mảnh đời éo le.bất hạnh .

Hanhdung Nguyen
Hanhdung Nguyen
5 years ago

G mà nhìn cảnh này lòng cảm thấy xót xa lắm

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Thương quá một mảnh đời bé thơ. Thơ hay và cảm đông!

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

ảnh quá thương trẻ em mà sao khổ vậy

Scroll to Top