Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

MÃI YÊU
Thơ: Hoàng Lan

Được không anh? em mãi là bờ cát
Để tình anh dào dạt sóng yêu thương
Sóng ruổi rong đây đó suốt dặm trường
Nhịp sóng vỗ cuối đường bờ cát trắng

Được không anh? em mãi là tia nắng
Ấm tình anh trên những chặng đường dài
Đêm lui về nhường chỗ cho nắng mai
Ngàn sợi nắng rơi vai anh, em đó

Được không anh? em mãi là ngọn gió
Say giấc nồng nho nhỏ tiếng em ru
Ngủ đi anh cả xuân hạ đông thu
Trong điệu nhạc du dương vang vọng mãi

Được không anh? em là mây êm ái
Phía chân trời e ấp núi hoàng hôn
Khói sương lam tan biến những mỏi mòn
Núi chờ đợi héo hon khi chiều đến

Sóng ngàn năm vỗ cát bờ yêu mến
Tia nắng vàng lấp lánh mãi đôi vai
Gió từng đêm theo đuổi giấc mơ dài
Mây ấp ủ tóc mai lưng chừng núi

Mãi yêu thôi có đâu nào đếm tuổi
Suốt cuộc đời đừng thay đổi anh nha!

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top