Bài Thơ: MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

MÃI YÊU EM
Thơ: Tùng Trần

Có bao giờ em hối hận hay không
Khi yêu anh người đàn ông đã cũ
Đời gian truân dưới mưa dầm nắng vũ
Nên bị người ta vong phụ đổi thay

Tuổi xuân hồng em còn cả tương lai
Đường nở hoa trải dài nơi phía trước
Anh là người mang trên mình vết xước
Thiết nghĩ rằng đâu đáng được em yêu

Người đàn ông đang bóng ngã xế chiều
Hai chúng ta chênh lệch nhiều tuổi tác
Chưa nói đến chữ sang hèn quá khác
Ngại tiếng đời chân hạt đỉa bám đeo

Cũ tâm hồn đời lại lắm gieo neo
Cứ lênh đênh tựa cách bèo trôi dạt
Em dịu dàng như đoá hoa mộc mạc
Sợ khó nghèo làm phai nhạt tuổi xanh

Yêu một người đàn ông cũ như anh
Đã nói lên tấm chân thành da diết
Dẫu cuộc đời có bao điều cay nghiệt
Anh nguyện lòng mãi tha thiết yêu em

11/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
An Nhiên Lê
An Nhiên Lê
5 years ago

Đàn bà cũ thì sao em

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
5 years ago

Lời tha thiết sao Nhung từ chối được.
Sẽ bằng lòng chấp nhận bước vào tim.
Đừng nghĩ suy để ước vọng đắm chìm.
Hãy nắm chặt đưa Nhung tìm hạnh phúc.
Dẫu xa xuôi tỷ quyết cũng về cầu chúc.
Đệ muội mình ngút ngút mãi tầng cao.
Hạnh phúc này thơ mộng tợ trăng sao.
Mãi suốt kiếp sống bên nhau đệ nhé!

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Văn Chung Võ
Văn Chung Võ
5 years ago

Người đàn ông đã củ nhưng con tim mới hoài !

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
5 years ago

Có người yêu rồi. Chúc mừng nhé

Hoàng Bích
Hoàng Bích
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Thu Pham
Thu Pham
5 years ago

Cảm ơn b

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Hay quá à

Scroll to Top