Bài Thơ: MÁI TRANH NHÀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÁI TRANH NHÀU (Tác giả: Mạc Phương)

MÁI TRANH NHÀU
Thơ: Mạc Phương

Anh ra đi..mái bếp cũng nát nhàu.
Tranh cỏ lau đã rơi rơi từng cọng.
Nhện chăng tơ đang rối mù lóng ngóng.
Gió lay lay rách toạc phút mùa sang.

Cái vắng vẻ hình như cũng mơ màng.
Hương ngai ngái rơm vàng vương đầu ngõ.
Khói chiều loang sau nhà ru làn gió.
Vắng bàn tay đan sợi nhớ ngọt lành.

Hơi sương lạnh trườn qua cũng mong manh.
Có lẽ là bước chân ai vừa tới.
Nhẹ nhàng rơi một chút niềm mong đợi.
Đêm đầu mùa khắc khoải bóng người xa.

BLT 8/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Rất hay ạ

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

TrungHau Nguyen
TrungHau Nguyen
6 years ago

Tuyet

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời quá em!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Đậm chất buồn ….

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc tác giả luôn trẻ khỏe yêu đời

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Thơ hay quá em!

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá chị ơi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay…

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Mạc Phương

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Thơ em hay từng câu chữ!

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Nhẹ nhàng rơi một chút niềm mong đợi
Đêm đầu mùa khắc khoải bóng người xa
BLT-MP ơi sao người viết hay đến thế…chỉ biết nói hay mà ko biết là hay ở chỗ nào…vì chỗ nào cũng rất hay…

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay chúc bạn

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Thơ hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm thơ quá xuất chúng. Mình rất khâm phục bạn!

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích thích

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá . Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé !

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Thơ rất hay , nhiều cảm xúc lắm em.

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Tuyệt !

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay quá.. chúc tác giả buổi tối vv hạnh phúc và ngủ ngon nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui.vẻ bạn nhé ..hi..hi..hi..hithơ hay quá

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp …Tuyệt vời !

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Xuân Trang Nguyễn
Xuân Trang Nguyễn
6 years ago

Thơ hay _ Cảnh đẹp!

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Ái chà chà hay quá chị ơi nhưng buồn lắm

Vũ Tiến-dũng
Vũ Tiến-dũng
6 years ago

Đọc thơ em nghe ôi lòng xao xuyến
Ngỡ mình là người thương hờ của em
Mong ngày dài lại lối tiếp đêm thâu
Mãi mãi là người quen chưa hề biết
===
Tình còn mãi nghe tim mình thắm thiết
Cho ngày dài ôm ấp mộng chung đôi
Cho mãi mãi là đêm dài nhung nhớ
Cho tâm hồn phảng phất mối tình si
===
Cho đôi ta còn mãi mãi săn si
Cho giấc mộng chải dài theo năm tháng
Cho hồn ta lạc vào vườn hoa mộng
Cho cuộc đời còn ngây ngất mảnh trăng xưa

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
6 years ago

Thơ hay ảnh đep !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn iu ơi.

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá à

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Em đúng là người thông minh hiếm gặp
Thời gian ngắn mà viết được nhiều bài
Anh đọc mà cứ lo mệt nhoài
Thương em hoài những ngày dài nắng nóng
Thương vậy thôi mà ngày nào cũng ngóng
Những vần thơ cùng hình bóng thân thương
Không phấn son để thắm đượm má hường
Mà chàng vẫn đêm trường mơ mộng
Thơ hoạ cùng em nói chút lòng dao động
Hẹn kiếp sau mình ước mộng chung đôi??

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Dieu Linh
Dieu Linh
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Mái tranh nhàu

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Nguyễn Đình Thủy
Nguyễn Đình Thủy
6 years ago

Có lẽ là bước chân ai vứa tới nhe nhàng rơi một chút niềm mong đơi thơ sao mà tâm trạng thế

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay Phương ơi.

Scroll to Top