Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

MÃI NHỚ VỀ EM
Thơ: Tùng Trần

Hãy nín đi xin em đừng khóc nữa
Bởi từ đây mỗi đứa một con đường
Nhớ làm gì kẻ chỉ biết hứa suông
Để mình em trên lối mòn đơn lẻ

Hứa với anh đừng buồn thêm em nhé
Kỷ niệm nào năm tháng sẽ phai phôi
Em chẳng hờn nhưng lệ cứ tuôn rơi
Anh càng thấy mình là người ít kỷ

Vẫn còn đó lời hẹn hò chung thủy
Nỡ phụ phàng chỉ biết nghĩ cho anh
Bước ra đi tìm cuộc sống an lành
Để tim em tan tành trong vụn vỡ

Anh không dám nói mình không đủ nợ
Vì tình này dang dở bởi do anh
Không cùng em xây trọn giấc mơ lành
Chữ giàu sang nên thành người thay đổi

Cũng chẳng dám xin em lời thứ tội
Bởi những gì lầm lỗi đã gây ra
Cuộc tình tàn để lại nỗi xót xa
Mà đớn đau em là người nhận lấy

Hãy cho anh lau đôi dòng lệ chảy
Kẻ phụ phàng nhưng mãi nhớ về em

13/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

??

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Hay lắm bạn

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Thì chàng ơi! Em cũng đành chấp nhận
Cuộc tình mình như cơn gió thoảng qua
Trách làm chi cho đau nhói con tim
Em đem ép tình mình vào quên lãng
Muốn quên anh nhưng tim em không thể!
Có lẽ nào lý trí lại thắng tim!
Thơ hay quá em à!

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ bạn sáng tác rất hay. Chúc mừng bạn nha.

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Tung Tran,thơ cua e tuy buồn nhưng tc vậy nên chị mãi thấy hay á

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Rat hay tran tung

Vy Nguyen
Vy Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá ????

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Ôi lời vỗ về ngọt lim vần thơ
Nghe cảm động dù là sự phủ phang như anh vẫn mãi nhớ về Em
Thơ hay rất tuyệt đỉnh luôn bn.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm Tung Tran ..chúc bạn mãi an vui .

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Em vô tình khiến lòng anh chới với
Em đùa vui và quên mất tình anh
Còn nữa đâu niềm hạnh phúc chân thành
Khi những lúc ở bên anh quấn quýt
Anh giam mình trong một mớ chằng chịt
Những buồn vui và cảm xúc đan xen
Tâm hồn anh sao bỗng chốc yếu mềm
Anh chợt hiểu tim mình bị đánh cắp…
Giữa dòng đời bao người qua tấp nập
Em hồn nhiên vẫn lãng đãng vui tươi
Trong cơn mưa trút nước xuống liên hồi
Anh ngồi ngắm mà lòng sao quạnh quẽ

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Tâm trang as me. Hay va buôn anh a.

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hay quá sư huynh ơi

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Anh đã hứa rồi mang tình đi mãi….
Em tìm hoài anh hỡi ở chốn nao ?
Phải làm sao anh mới chịu quay về?
Để nối lại câu hẹn thề dang dỡ.

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay qua Tran Tung chúc ban buổi tôi vui ve

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh hay lam ban oi đay cam xuc

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Ke di thi cung xong roi .Nguoi con o lai ra roi van vuong .Co thich tho cua con lam !

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Hay qua

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi.mình đọc thơ của bạn lại càng nhớ về thời Con gái quá đi.mình rất thích thơ tình nhưng lại không biết làm thơ ?

Trúc Trần
Trúc Trần
7 years ago

Bạn viết hay quá?

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay quá Tung Tran.

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm, và nhiều em rơi lệ rồi đó nha

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay lam ??

Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
7 years ago

Tho hay lam Tung Tran, chuc cuoi tuan vv nha.

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hihi..cảm ơn
Hiếu Ngô
Vân Nguyễn
Nguyễn Trường Tâm
Nhiều thật nhiều nha.chúc các bạn đêm an lành và ngon giấc

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Anh chỉ cần có em trên cõi thế
Vui hay buồn nào có nghĩa gi đâu
Đời có em đó là điêu anh ước
Khóc cười ư cũng giông nhau ma
Dù cùng nhau hay chẳng cùng nhau
Dù hanh phuc hay không hanh phuc
Em tồn tại nghĩa là đời tồn tại
Và tình yêu còn vô giá trên đơi
Anh bây giờ vẫn sống lặng câm.
Thơ anh viết không gửi em đươc nữa
Nhưng anh biết nếu em còn đâu đó
Thì thơ anh còn có nghia cho đời.
“viển theo anh”

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Buon Nhung rat hay Tung Tran ui !

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Bai tho cam dong qua a TT a
..K muôn khoc ma nuoc mat cư rơi hoai..

Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
7 years ago

Ko biết tâm trạng của nhà thơ thế nào nhưng bài thơ nào cũng đầy cảm súc tôi yêu thơ của bạn

Ngọc Nga
Ngọc Nga
7 years ago

Hay

Scroll to Top