Bài Thơ: MÃI MÃI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÃI MÃI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÃI MÃI YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác)

Nghe anh nói chỉ có mỗi một câu.
Mà trong tim đã nở hoa mãn nguyện.
Vần thơ anh ngọt ngào và tha thiết.
Nhưng có điều em vẫn cứ phân vân.

Anh yêu thơ nên mê mải ghép vần.
Bao thời gian dành cho thơ tất cả.
Anh đâu biết lệ em rơi lã chã.
Bởi cô đơn lạnh giá giữa mùa đông.

Em thẫn thờ tha thẩn ngắm dòng sông.
Bởi khi đó anh mải mê facebook.
Hai tư giờ chỉ dành em một lúc.
Nói vài lời rồi vội vã chia tay.

Anh ngẩn ngơ trước ngọn gió heo may.
Và trầm trồ khen hôm nay nắng đẹp.
Điện thoại anh luôn ghi ghi chép chép.
Gửi lời yêu cùng gió lại cùng mây.

Anh mộng mơ ở tận cõi trời tây.
Đâu yêu em như những lời anh nói.
Thương anh nhiều nhưng tim em đau nhói.
Em ghen hờn với cả những vần thơ.

Anh đâu biết nên mãi cứ thờ ơ.
Em giận đấy cho anh buồn anh khổ.
Cho giọt nắng chiều vương màu loang lổ.
Chỉ tại em thương nhiều lắm anh ơi !

BLT 14/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Việt
Minh Việt
7 years ago

Ta yêu em yêu mãi những vần thơ
Mang hương sắc đợi chờ trong hi
vọng
Trong câu chữ chứa tâm hồn lắng đọng
Của nỗi buồn vương chút bóng mùa thu

Có một chiều trong ngõ vắng âm u
Ta gặp em bước ra từ nỗi nhớ
Viết cho ta những vần thơ dang dở
Bao tháng ngày đã trăn trở vì em ❗

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay lắm bạn

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Bài thơ hay lắm BLT ơi rất tuyệt vời đó em ơi

An Bùi
An Bùi
7 years ago

BLT viet thơ tình ngọt ngào lắm.Chúc mừng bạn nhé!

Song Trà
Song Trà
7 years ago

Bài thơ hay

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Thơ quá hay tnhf cảm sâu đậm chúc buổi chiều vv

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay lắm

Alfredo Ledo
Alfredo Ledo
7 years ago

Muy linda amiga.

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
7 years ago

GIẬN THƠ ANH
Hạnh Nguyễn

( Thơ cảm tác khi đọc bài Mãi mãi yêu thương của Bằng Lăng Tím)
Hai bốn giờ chỉ biết em một lúc
Còn thời gian anh dành cả cho thơ
Ngắm mây trời anh thỏa chí mộng mơ
Rối cắm cúi trên máy ngồi anh viết

Anh bảo rằng anh yêu em tha thiết
Mà suốt ngày anh chỉ biết mình thơ
Anh biết không có những lúc em chờ
Nghe anh nói một vài câu khỏi nhớ

Anh ừ hữ cho qua em biết rõ
Tâm hồn anh đang bỏ tận nơi nào
Đáy biến sâu hay ở tận trời cao
Nơi cảm xúc Nàng thơ mờ mờ tỏ tỏ

Mùa đông về cải lên ngồng vàng rỡ
Anh liêu xiêu chụp ảnh, viết liền tay
Khi nắng vàng chiều về dưới luống cày
Anh hăm hở nói em chiều nắng đẹp

Đêm sương giáng mịt mù bên kia liếp
Sợ lạnh anh mang áo ấm khoác vai
Anh đê mê trong giấc ngủ mệt nhoài
Bên anh đó mà thiếu đi một nửa

Thương anh lắm những gì đang trăn trở
Gắng làm xong mới thổ lộ tình yêu
Giận thơ anh làm anh khổ thật nhiều
Em hạnh phúc ghé mình san hơi ấm

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

thơ hay

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ em vẫn cứ là hay.

Hoan TU Cau
Hoan TU Cau
7 years ago

tho trach hon hay lam bang lang oi……

Tin Huynh
Tin Huynh
7 years ago

Em viet tho rat hay Anh thich doc tho cua em Cam on Chuc em ngay moi vui ve

Hùng Vũ
Hùng Vũ
7 years ago

Thơ em về dành cho ai đó em có thể cho anh biết dược ko. Đọc những vần thơ em viết mà cũng chẳng biết là em viết cho ai,? Nhung tự nhiên Anh cảm thấy lòng ?mình xao xuyến! Cứ ngỡ là em vếu cho anh. ,,, thật tuyệt vời .và cảm thấy mình thật là hạnh phúc bởi có một người con gái quan tâm hjhj (tưởng tượng thôi em à)

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Thơ hay và tình cảm quá BLT ơi !

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tỷ buổi tối vui vẻ nha

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Bông Điên Điển
Bông Điên Điển
6 years ago

Thơ hay quá’ ???

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá b oi tối vv

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
6 years ago

BLT

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Gió heo may cuối trời đông giá lạnh
Khẳng khiu gầy lá rụng thêm đơn côi
Le lét cháy nắng chiều không đủ ấm
Lời giận hờn giá lạnh hơn đêm đông

Giá như tình được tính bằng con số
Một với một rất khoát bằng hai
Đông sẽ ngắn ,giá lạnh lượt bớt
Đồng tiền hai nơi sẽ nở suốt ngày

Biết cuộc tình ở hai đầu là thế
Chắt chiu từng giây nỗi nhớ mong
Ta với mình vẫn trong hoài mộng
Mưa rào sẽ chút ,mình trong ta..

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ hay tuyệt vời MP
Yêu tho quên cả lối về
Lạc vào trong đó biết đường về đâu..

Trà My
Trà My
6 years ago

Quá tuyệt vời hay lắm chị ạ

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Chị iu

Than Tran
Than Tran
6 years ago

Buoi toi vui vẻ hạnh phúc nhé

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá em
Chúc em đêm về ngon giấc, ngọt ngào yêu thương

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm. Chúc em buổi tối thật hạnh phúc nhé.

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá em
Chúc em đêm về ngon giấc, ngọt ngào yêu thương

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Tuyệt vời
Chúc mừng em

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay rất hay em

Thanh Bùi
Thanh Bùi
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ thật tuyệt vời, hình ảnh đẹp

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Mp oi em sinh ra de hieu nguoi hieu doi . Tho em da di vao long tung nguoi tuong nguoi. Va ca trai a . Oi tuyet wa . Em la cua dat troi…..va mai mai
…..nha em .

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Có thật không em

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Hay wa .Chúc bạn vui vê hp

Scroll to Top