Bài Thơ: MÃI MÃI LÀ BẠN THÂN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MÃI MÃI LÀ BẠN THÂN (Tác giả: Mami Vam)

MÃI MÃI LÀ BẠN THÂN
Thơ: Mami Vam

Anh biết không đó chỉ là lời nói
Vu vơ buồn trong đêm tối vắng anh
Những dấu yêu em mòn mỏi cất dành
Phương xa đó anh đâu rồi chẳng thấy?

Ừ bạn thân…như chúng ta…vẫn vậy
Vắng anh rồi buồn biết mấy anh ơi !
Thời gian qua em thật sự rối bời
Lòng trống vắng chơi vơi nơi miền nhớ !

Không thấy anh em hoang mang lo sợ
Sợ một ngày phải nức nở lìa xa
Đừng bận tâm đừng lo lắng anh à!
Trong tim em anh chính là duy nhất

Tình yêu em dành cho anh rất thật
Dẫu trải qua nhiều cung bậc thăng trầm
Em hiện giờ xa cách một tình thâm
Đừng để em âm thầm trong buồn tủi

Ngọn lửa tình không bao giờ tàn lụi
Cháy âm thầm trong danh nghĩa Bạn Thân !

30/08/2015
__Mami Vam__

P/s: MamiVam họa thơ cùng một người bạn.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top