Bài Thơ: MÃI GẦN BÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

___ MÃI GẦN BÊN
Thơ: Lê Hoàng

Ánh mắt nào ru mộng lạc vào đêm
Trăn trở gió … tình em xa cách biệt
Có lúc nghĩ đôi lòng như thân thiết
Nhớ nhung đầy da diết buổi gần nhau

Đã bao thu… cây lá vội thay màu
Quen lối cũ mình trao từng kỷ niệm
Anh vẫn đợi dẫu thuyền chưa ghé bến
Bơ vơ lòng giữa biển sóng mù xa

Hứa bao lời… ta vẫn mãi là ta !
Khi đã trót mặn mà không thay đổi
Người cứ bảo xin anh đừng nói dối
Câu ước thề đắm đuối chỉ đầu môi

Có bao giờ… em hiểu được lòng tôi ?
Xa cách trở không nguôi từng đêm vắng
Nhớ chỉ biết im lìm trong khoảng lặng
Mượn đôi vần ghép tặng nỗi niềm trao

Bài thơ tình gói ghém gửi cho nhau
Là tất cả ngọt ngào mình có được
Em hạnh phúc anh nào khi níu bước
Chúc vui nhiều …. cố vượt những chông gai

Đêm trở mình , nghe tiếng gió thở dài
Chắc nhung nhớ về ai sầu canh vắng
Em đừng trách cuộc đời kia vướng nặng
Bình minh lên giọt nắng xoá mây mù

Hãy yên lòng khi tiết lạnh vào thu
Vì có bóng anh … dù xa cách trở
Đừng than vãn xin em đừng e sợ
MÃI GẦN BÊN thương nhớ vẫn đong đầy .
Lê Hoàng 30/8/18

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Huu Van
Huu Van
5 years ago

Hay quá đệ ơi

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Rất hay nỗi nhớ đong đầy

Oanh Lê
Oanh Lê
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá cơ

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm, an vui em nhé!

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Hay nhỉ ?

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay lắm eng ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay thế

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ rất hay ah à! Em chúc ah btvv nhé!

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thơ hay và buồn quá thưa thầy
Em chúc thầy luôn vui vẻ và dạt
dào hồn thơ ạ

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay, rất tha thiết và dạt dào tình cảm.

Vinh Tuyên
Vinh Tuyên
5 years ago

ok đó bạn ơi

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Hay lắm em ơi hjjj

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rất đẹp anh trai ơi em Chúc anh vui vẻ và may mắn trong cs ngủ ngon nhé anh

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi
Chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Scroll to Top