Bài Thơ: MAI EM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MAI EM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

MAI EM VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mai em về nếu thấy đơn đôi
Đừng buồn nhé giữa đời hiu quạnh
Hai ta đã ân tình gãy gánh
Có nhớ nhau chớ chạnh lòng buồn

Mai em về mưa có dầm tuôn
Nhìn lá rụng bên đường quạnh quẽ
Đừng nhớ lại ngày xưa người nhé
Tình đã phai rồi sẽ quên dần

Mai em về đúng độ thu phân
Cơn gió lạnh bần thần vương áo
Thôi hãy nghĩ tình xưa huyền ảo
Đừng cô đơn đi dạo một mình

Mai em về gặp buổi bình minh
Trời có rạng nhưng tình đã mất
Cứ lưu luyến một thời yêu thật
Nhưng giờ đây lại rất xa vời

Mai em về lòng thấy chơi vơi
Nhặt chiếc lá ru lời tình tự
Xin đừng trách một người cô lữ
Để bờ mi đừng có nhạt nhòa

Mai em về nếu thấy thu qua
Xin nhặt hộ vài ba chiếc lá
Như nhớ lại một thời ta đã
Mà giờ đây xứ lạ quên rồi.

D H
*************
Thơ Quyên Ut

Nay em về tình đã phai phôi
Như lá nõn một thời xanh mướt
Đã vàng úa theo chiều gió lướt
Theo bóng chiều lần lượt bỏ đi…!

Em về chi khơi gợi tình si
Của một thuở xuân thì mê đắm!?
Tim ta đã vì em gặm nhấm
Một bóng hình ngàn dặm khó phai…

Em về chi vẫn nét trang đài
Làm hồn ta đêm dài trăn trở
Mong sao đươc phút giây tương ngộ
Dù để nhìn thổ lộ tình say!?

Nay em về thu vẫn lá bay
Dòng sông cũ miệt mài thương nhớ…
Mây lãng đãng trời xanh bỡ ngỡ
Bóng nước gờn gợn áng mây tan…

Em về chi lỡ mộng thiên đàng
Ta nước mắt lại tràn mi ướt.
Mưa vẫn bay gió sầu vẫn lướt
Những ân tình lần lượt …bỏ đi…

Nay em về ta vẫn còn….Si…!!??

*Cho Quyên họa theo D.H cho dài chuyện nhé!
Chỉ tại thơ D H giàu cảm xúc đó thôi!

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Rất hay ak

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bài thơ hay . Chúc anh ngày mới an lành.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
4 years ago

Rất hay anh a

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng bạn
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn..

Thanh Hoang
Thanh Hoang
5 years ago

Hay !

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ D.H hay và dễ thương lắm từ một trái tim dịu dàng!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Ngày mới may mắn

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Rất hay anh

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay wa di ak.nge ma buon wa nha.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! A lai nho nguoi yeu ha? A oi sao luc nao a lam tho a cung lam cho nguoi khac cam dong het vay a?

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay quá anh trai

Do Ngoc Ung
Do Ngoc Ung
5 years ago

Hay quá !

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Mai em về qua khuôn viên đại học
Quay lại những ngày đầu hai đứa yêu nhau
Mai em về anh đàn em hát
Khúc hát yêu thương bến đợi bến chờ
Mai em về chép lại mấy vần thơ
Thuở yêu nhau hai đứa còn viết vội
Anh gieo vần em là người nhặt chữ
Kết lại mối tình đầu dang dỡ tuổi hai mươi
Mai em về nhặt chút tình rơi
Còn vướng lại bởi ngày xưa em vụn dại
Để mất anh trong một ngày đông giá
Đến bây giờ gió vẫn buốt tim em
Mai em về..em về trong nỗi nhớ..
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay em họa vv tí nha anh

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn DH.chúc btvv

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm tg ạ

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi lại nhớ về người yêu phương xa phải không bạn ơi

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Bài thơ hay .chúc em

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

tho hay

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm E

Trịnh Tài Tuệ
Trịnh Tài Tuệ
5 years ago

Hay lắm cháu. !..! .!

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em trai bài thơ hay nè

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
4 years ago

Bai thơ hây anh nhơ hoa kg bao gio quên

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá bạn ơi
Chúc gđ buổi tối vv tràn đầy hp

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm bạn hình ảnh đẹp lắm

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Mai em về nhặt chiếc lá rơi
Thầm viết vội tên người viễn xứ
Thả trên sông trôi xa dịu vợi
Khắp phương trời ngỡ tựa bức thư

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay lắm ạ..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Woa..? hay lắm anh trai ạ

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ quá tuyệt vời bạn ơi chúc mừng bạn

Người Đau Khổ
Người Đau Khổ
5 years ago

Rất hay và tâm trạng…

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em trai

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Scroll to Top