Bài Thơ: MÃI ĐỢI MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÃI ĐỢI MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÃI ĐỢI MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Đã rất lâu chẳng còn ghé thăm nhau
Ngỡ sẽ vơi những nỗi đau chất chứa
Nhưng đâu ngờ lại buồn sâu hơn nữa
Bởi ngày ngày không điểm tựa tâm tư.

Đã bao lần cầm cây bút biên thư
Lại cất kỹ và chần chừ không gửi
Lệ ứa nhèm trên hàng mi hờn tủi
Nhìn mùa thu đang tàn lụi xuân xanh.

Cây phượng già trĩu quả phía đầu cành
Trước cơn gió đang chòng chành đưa đẩy
Mây mù giăng phía khoảng trời tin cậy
Nên hoài mong mưng tấy cả thinh không.

Em chẳng sợ băng giá của mùa đông
Nhưng rất sợ trong lòng loang khoảng trống
Ngày vắng anh oằn mình cơn gió lộng
Nắng chả hồng để lay động hàng cây.

Vẫn biết là…tình cảm sẽ hao gầy
Và vơi dần những đắm say ngày mới
Lời yêu thương rồi cũng xa vời vợi
Chỉ mình em mãi đợi một người dưng.

MP 3/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Thơ róc rách dịu êm như mạch suối
Như lá rừng xao xác dưới chiều thu
Một chút lay, một chút buồn tiếc nuối
Mạc Phương à thơ ngân nhẹ lời ru…!

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
4 years ago

Tình thơ hay quá

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…thương con thuyền nhỏ giữa giòng
Chòng chành bão tố mãi chưa đến bờ
Bến thì xa lắc xa lơ
Mịt mù xa cách bao giờ đến nơi…
Thơ hay cm nàng thơ

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Rất hay và dạt dào cảm xúc lắm cơ
Mình có phải là người dưng ko ta? Kkk
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhoa.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn ơi

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Hay lắm Phương Mạc !

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ iu ơi
Mùa Thu chúc tỷ luôn vui và hp nhé hi

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay lắm e chúc e kỹ nghỉ lễ vvhp nha e !!!

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời.

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

thơ buồn là chẳng được đâu,con tim trải rộng,cái đầu bước đi…vui.

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Tuyệt vời chị ạ, ảnh rất đẹp nè

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Thơ hay lắm em.?

Norylu  Chou
Norylu Chou
4 years ago

晚安,愉快

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Tuyệt quá chị iu

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Thơ em hay lắm . Chúc em năm học mới vui khỏe

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Hay lắm em iu ơi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay hinh ảnh đẹp buổi tối

M Khan Bugti
M Khan Bugti
4 years ago

Life

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Đợi người dưng đã cho cuộc đời
Đợi mà ko chán các bạn ơi.

Chan Nguyen
Chan Nguyen
4 years ago

Hay dưng mà có phải thế không cưng

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc chúc mừng Phương Mạc

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc đong đầy Chúc mừng TG Phương Mạc buổi tối vui vẻ và hp

Sau Nguyen
Sau Nguyen
4 years ago

Thơ hay người đep tuyệt vời

Scroll to Top