Bài Thơ: MẮC NỢ LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẮC NỢ LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

MẮC NỢ LỜI YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em mắc nợ con tim mình lâu quá !
Nó yêu anh nhưng em cố giả vờ
Ngày khắc khoải đêm đêm vẫn hằng mơ.
Nên tâm trạng cứ ngẩn ngơ anh ạ!

Em mắc nợ con đường tình hai ngả.
Ngả em yêu người thành phố hào hoa.
Nẻo phải trả lại ở phía quê nhà.
Chính vì vậy cuộc đời em lận đận.

Lối em đi là chuỗi dài ân hận.
Nhốt tình anh trong cảnh sắc địa đàng.
Rồi vội vã đưa chân bước sang ngang.
Nuốt nước mắt vào nụ cười đau xé.

Nhà lá đơn sơ đêm ngày lặng lẽ.
Trốn vào nơi góc khuất của trong tim.
Rồi thủ thỉ chia sẻ với lặng im.
Với bóng hình đã bao lâu nương náu.

Em mắc nợ buổi trưa hè tháng sáu.
Anh cười hiền hái hoa tím tặng em.
Bức thư ngỏ vội vã chẳng dán tem.
Có bài thơ tặng em chưa ráo mực.

Lời yêu xưa em giấu bên lồng ngực.
Chưa một lần nói xin lỗi anh yêu.
Bao năm qua khi bóng ngả về chiều.
Bằng lăng tím vẫn đượm màu nhung nhớ.

Em nợ anh nên thấy mình mắc cỡ.
Chỉ từ xa dõi theo dấu chân xưa.
Thương phận bèo đã dãi nắng dầm mưa.
Luôn khao khát một lời yêu ngày ấy.

Em đã đến trước cổng nhà để thấy.
Tấm dung nhan ấp ủ mấy ngàn ngày.
Mái tóc anh điểm sợi bạc màu mây.
Nhưng tiếng cười vẫn hiền lành như trước.

Em nợ đời một trái tim đã xước.
Một lời thương chưa dám nói một lần.
Nợ bài thơ khi dang dở ghép vần.
Nợ người xa… lời YÊU ngày xưa cũ.

30/7/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Chào cô giáo . Chúc em có nhiêu sức khoẻ để dạy dỗ học sinh và cho ra đời nhiều bài thơ hay .

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thật tuyệt vời Mạc Phương ơi!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Nhẹ nhàng nhưng rất rễ thương
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi…

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

thơ hay người chuẩn,chúc vui

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Thật là hay quá

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi
Ảnh đẹp cười duyên thật xinh tươi
Chúc tác giả vui trẻ đẹp yêu đời
Tâm hồn thi sĩ ý thơ khỏi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

cảm ơn em nhiều ,chúc em buổi tối vui vẻ an lành,chúc ngủ ngon.

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Thơ hay. Chúc phương luôn vv & bình an!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Anh cũng nợ, nợ cả một cuộc đời
Người con gái đã trao lời thương nhớ
Nhưng bây giờ duyên tình đành bỏ lỡ
Vì đời này dang dở lúc mơ yêu

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Thiên hạ này nhiều người khù khì
Yêu người trả giám nói lại khen thơ
Thơ nàng viết nhiều bài hay lắm đấy
Đọc và nghe ngây ngất tâm hồn

Hoa Ban Tím
Hoa Ban Tím
6 years ago

Bằng lăng tím vẫn đượm màu nhung nhớ!góc sâu thẳm trái tim người phụ nữ!

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Em.la.nguoi.dung.truoc.them.nha.phai.khong.xinh.that.đay.uyên.dang.va.de.thuong??

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Hay lắm em ạ

Loi Phan
Loi Phan
6 years ago

yeu mac phuong qua .tho hay nguoi dep…

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Ối trời ơi sao mà hay thế đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu Thề.
Chúc mừng chị ạ bài thơ rất hay

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Xinh đẹp và làm bài thơ tuyệt quá

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à, xin cảm ơn tác giả

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Còn anh nợ lời tỏ tình chân thật..
Bởi ngập ngừng chưa can đảm nói yêu..

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay quá Mạc Phương .

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn iu

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

Yêu NẶNG QUÁ

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hihii chị iu

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Trả cho hết nợ i nha kkkk
Thơ hay lắm bạn

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Hình thật dể thương phương ơi

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Iu rồi thì tới đi thôi
Đừng để mắc nợ buồn hiu suốt đời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Ước ao là chủ nợ
Nàng thơ là nợ tình
Kiếp sau nàng gá nợ
Chúng mình cùng chung duyên

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay bn oi

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Quá hay MP ơi.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay quá!

Nguyễn Vĩnh
Nguyễn Vĩnh
5 years ago

Thơ hay người đẹp .xin chúc mừng nhé

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Ok qua mp oi…

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay

Scroll to Top