LƯU CHÚT HƯƠNG XUÂN
Thơ: Mạc Phương
Bộn bề nhịp sống
Lay động nao nao
Bình minh gõ cửa đón chào
Màu hoa tim tím ngọt ngào cuối xuân.
Cận kề mùa hạ
Lã chã sương rơi
Ngậm hương hoa cỏ giữa trời
Gió về nơi ấy chuyển lời mến thương.
Vấn vương đôi chút
Ngùn ngụt bâng khuâng
Trái tim ao ước bao lần
Bàn tay đan chặt lâng lâng bồi hồi.
Phố phường hối hả
Đón hạ cận kề
Cỏ may mươn mướt chân đê
Vui cùng làn gió hả hê nắng vàng.
Xa xôi cách trở
Hớn hở chờ mong
Người dưng gửi trọn tấm lòng
Trái tim xao xuyến…lòng vòng xuân qua.
MP 1/3/2020
Ảnh internet
Hay quá em ơi
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hây nàng tím lãng mạn xinh đẹp
Thơ hay lắm em
Thơ hay em ơi
Thơ hay ảnh đẹp, cm tg
Hay Tuyet!
Nhe nhang Don gian!
Thơ hay hình ảnh đẹp em ơi
Bài thơ hay
Tuyệt lắm em ơi chúc mừng nhé
Ảnh đẹp thơ viết quá hay
Chúc bạn suốt cả năm này đều xuân
Càng xa càng nhớ
Trắc trở coi thường
Bởi vì đã nhớ đã thương
Thì bao nhiêu dặm dặm trường vẫn qua
Tháng ba kề cận
Xuân cũng qua rồi
Nắng vàng tỏa khắp nơi nơi
Hoa xoan tím nở người ơi có về
Bao lời thề hẹn
Xin nhớ vẹn tình
Như mùi hương bưởi trung trinh
Tô thêm vị đậm ướp tình thêm say
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Hay lắm bạn ạ
Rất hay bạn ơi.
Hay quá chị ơi
Hay lắm cm tác giả
Rất hay
Thật là cảm xúc em ơi
Cho cuội gửi lời yêu đến hằng nga…
Cm em thơ hay hình đẹp
Hay
Hay lắm. Chúc em ngày mới an vui nhé.
Mùa hè cũng đã ghé thăm
Mùa xuân khép lại lặng thầm chôi đi
Bông hoa,cành lá thầm thì
Cùng nhau đón nhận xuân đi vào đời.
Thơ hay
??
Thơ hay,ảnh đẹp quá chừng không còn gì khác chúc mừng Em nha kkk
Buổi tối vui vẻ em nhé
Bt hay ảnh đẹp
Theo thơ kiều chưa đủ 60 ,mà ước nắng nóng sớm quá …
MỘNG ƯỚC
Cánh bay dang rộng
Thỏa mộng trời mây
Lòng vui chan chứa tràn đầy
Nắng Xuân trải khắp đó đây khắp vùng
Lễ hội tưng bừng
Vui mừng chào hạ
Dòng sông êm ả lững lờ
Người ơi xin hãy đợi chờ nắng qua
Bước vào tháng ba
Chùm hoa gạo nở
Gió Xuân đang trở lại rồi
Nhớ thương chờ đội bồi hồi mộng mơ
Ngày chờ đêm vọng
Gió lộng ngoài hiên
Buồn thương giận dỗi ưu phiền
Tưởng là như thể nhiều niên xa rồi
Tuyệt hay cho bài thơ Chúc mừng em nha
Trái tim xao xuyến … sẽ vào lòng E #
Hay quá đi ảnh đẹp rất hợp với tâm trạng trong thơ
Hay quá