Bài Thơ: LƯU BÚT MỘT TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LƯU BÚT MỘT TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

LƯU BÚT MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Tình yêu em mãi đi cùng năm tháng.
Vẫn dại khờ và nhỏ bé trước anh.
Mặc kệ đời khi tóc chẳng còn xanh.
Nhưng trái tim vẫn rộn ràng như trước.

Em cứ mơ tình yêu không có được.
Cũng tại em khờ dại quá mà thôi.
Rất yêu anh mà chẳng nói một lời.
Lại lặng lẽ trốn biệt tăm biệt tích.

Vì người thân vì miền quê tĩnh mịch.
Đành nửa đời giằng xé mãi tâm can.
Mượn vần thơ facebooks để sẻ san.
Nhưng không muốn anh yêu em lần nữa.

Dẫu trong tim hằn in sâu vết cứa.
Vẫn mong anh hạnh phúc cạnh người ta.
Đừng âu lo mong nhớ mảnh tình xa.
Bởi vì em giờ chỉ là quá khứ.

Em biết rõ… anh luôn luôn tình tứ.
Muốn nắm tay chia sẻ những lo toan.
Cuộc sống bộn bề chẳng được hân hoan.
Anh xót xa nhưng em nào có muốn.

Nói lời yêu bây giờ là quá muộn.
Thì thôi đành giữ hạnh phúc cho nhau.
Đợi kiếp sau để bù đắp nỗi đau.
Em sẽ giữ những vần thơ anh gửi :

" Cần gì đợi đến kiếp sau.
Bây giờ ta vẫn yêu nhau bình thường.
Dẫu xa vẫn nhớ vẫn thương.
Vẫn luôn cầu chúc mọi đường yên vui.
Em luôn trong trái tim tôi.
Yêu em là để cho đời đẹp hơn."

28/2/2017
Lần cuối cùng em lưu bút vì anh
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hưng Vũ
Hưng Vũ
7 years ago

Chúc mừng em Mac Phương BLT đăng bài thơ hay
Chúc em ngày mới Tràn đầy niềm vui Như ý Cát Tường nhé em

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay wa

Quynh Hoa
Quynh Hoa
7 years ago

Thơ hay thật

Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

Tình đầu là đẹp nhất và để lại thât nhìu kỉ niệm

Bích La
Bích La
7 years ago

Rat hay Mạc Phương

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay. Chúc mừng Mac Phương nhé.

Hương Khải
Hương Khải
7 years ago

Hay quá em ạ .

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Em ơi hay quá vậy….

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Buồn –

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Hay quá và cũng giống một người nào đó với ……mình

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Những lời thơ khắc khoải
Hằn mãi một nỗi đau
Tình yêu thủa ban đầu
Còn in sâu mãi mãi.
Cho dù có xa ngái
Vẫn mê mải nhớ nhau
Vẫn chẳng thể quên đâu
Mối tình đầu thủa ấy.

Bảo Trần
Bảo Trần
7 years ago

Hay tuyệt lắm .

Trần Thị Cẩm Loan
Trần Thị Cẩm Loan
7 years ago

Thơ hay lắm chị

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Oi em gai dep qua Tho hay Loi tho ngot ngao an tuong ? Chuc mung em !

Thi Vu
Thi Vu
7 years ago

Tho rat hay. A thich

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Mượt mà nhẹ nhàng sâu lắng…tuyet thật cảm ơn

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Tuyet voi sau sac

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hay quá bạn

Phạm Ngọc Sinh
Phạm Ngọc Sinh
7 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp!

To Le
To Le
7 years ago

Núi Ngự Bình đứng bơ vơ,
Nhìn về Thành nội ngẩn ngơ
Ngó xuống Sông Hương lững lờ
Ngước lên Thiên mụ chơi vơi
Ngắm tím xứ Huế đợi chờ
Sao BLT không về Huế chơi..!

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
7 years ago

Ủng hộ cho đủ một ngàn hay ơi là hay

Triêu Thanh Sơn
Triêu Thanh Sơn
7 years ago

Đã nâu rồi mới đọc được bài thơ đằm thắm của MP đấy nhé

Mai Văn Trung
Mai Văn Trung
7 years ago

Bai tho rat tuyet

Huyen Dang
Huyen Dang
7 years ago

Rất hay bạn ạ

Chon Hoang Lieu
Chon Hoang Lieu
7 years ago

Mạc Phương thơ hay lắm bạn???

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Bài thơ hay .

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Hay thế E nhơ

Nguyen Thanh Ngoc
Nguyen Thanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay …Chúc Mừng Tác giả .

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay một mối tình thơ cao đẹp
Chúc em luôn an vui hạnh phúc

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Bai tho mghe am tram .qua muoi .anh qua dep .canh tuyet voi chuc mung

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Có lẽ đây là bài em viết thật nhất trong đời em mà anh đã được đọc.
Có duyên mà không có nợ.
Thì cũng không nên vợ nên chồng.
Có nợ mà không có duyên
Vẫn trở thành vợ hiền chồng tốt.
Chúc em an lòng nhé .

Tin Gửi Bạn
Tin Gửi Bạn
6 years ago

Hay quá

Lê Trung
Lê Trung
6 years ago

Thật hây. Chị!!.

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Em tôi tuyêt vời. Cố gắng lên em nhé…

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

đẹp quá

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay…

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
4 years ago

Đepj như mơ

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Hay quá những vần thơ tự bạch
Những nỗi niềm vụt hóa những hồn thơ
Cm em

Scroll to Top