Bài Thơ: LƯỚI TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LƯỚI TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

LƯỚI TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Lưới tình ai mắc mà say
Ai chăng tơ nhện để ngày tương tư.
Đôi khi khó biết thực hư
Mà trong tưởng tượng ngỡ như yêu người.

Nào là ánh mắt nụ cười
Nào là hơi thở của người rất quen.
Nào là thương nhớ ướt mèn
Nào là khao khát gọi tên ngọt ngào.

Từng ấy đã thấy nao nao
Bao nhiêu cảm xúc ùa vào trái tim.
Bỗng nhiên ai đó đến tìm
Vòng tay xiết chặt môi tìm làn môi.

Lưới tình chầm chậm trôi xuôi
Giấc mơ bừng tỉnh bên đồi ngẩn ngơ.
Sân si ái ố câu thơ
Người cho em hỏi bao giờ hết mơ ?

MP 15/7/2020
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Hay lắm chị ạ

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Chúc em đẹp với tình thơ
Vui trông hoa nở đẹp chờ trăng lên
Ân tình còn nợ thuyền quyên
Cầm lòng giữ trọn tình duyện mặn nồng

Đệp lắm em gái MP chúc em sức khỏe an vui dạt dào hp

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
3 years ago

Say men tình mãi mãi vẫn còn say…

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
3 years ago

Bài thơ hay Chị ah
Giăng Tơ nhện

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ rất hay

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Hay lắm chị yêu

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm….

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay,đẹp……….mơ thôi…

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Đẹp quá em!

Quốc Khánh
Quốc Khánh
3 years ago

Em ơi thơ hay lắm , dầu tình , chứa bao sự mát ngọt ngào , có lẽ hết mơ khi tim gần hết đập

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

NỢ KIẾP TIỀN DUYÊN

Nôn nao có phải vì yêu
Nhắc tên mà thấy bao điều bâng khuâng ?
Nhìn hình tâm trạng lâng lâng
Như là đã hẹn đã vâng ý trời

Như là kiếp trước nợ đời
Thấy nhau tơ buộc khó rời chia xa
muôn trùng chìm nổi phong ba
Vườn cây bất chợt nở hoa cuối mùa

Đêm khuya vọng tiếng chuông chùa
Cuôc kêu gọi bạn lại khua giấc nồng
Làn môi chúm chím nụ hồng
Cùng mây bay giữa tầng không đêm hè

Sáo diều réo rắt trên đê
Gửi lòng quân tử bay về nơi em
Cảnh khuya trăng tỏ vén rèm
Ngẫu nhiên mà gặp ? Ai đem tơ vòng ?

Ho Viet
Ho Viet
3 years ago

Tho hay anh dep lam chi

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
3 years ago

Hay lắm ảnh đẹp quá em.

Tâm Lương
Tâm Lương
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp quá.

Tango Nguyen
Tango Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Em ơi hãy cho vào gĩ vãng
Đừng nhớ chi chuyện quá khứ lâu rồi
Để tình yêu day dứt trong tim
Để nghẹn ngào mõi khi…

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
3 years ago

Duyên dáng lắm chị ju

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…nhìn em hiền dịu nết na
bóng hình cô tấm hiện về trong mơ
hương tình thơm ngát đu đưa
lạc hồn như mới ta vừa bên nhau
mong sao nụ ái nở mau
có em sơn nữ đẹp sao bên đời…

thơ hay ảnh đẹp

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
3 years ago

Thơ hay ,đậm chất trữ tình ,lãng mạn ,ảnh đẹp ???

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm!

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
3 years ago

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá…,:

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em luôn an vui hạnh phúc và thành công

Xuân Hồng
Xuân Hồng
3 years ago

Tình mắc em ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi. Chúc cô giáo chị cùng gia đinh thân yêu một mùa hè như ý, nhiều niềm vui nhiều sức khỏe nhé.

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Hương yêu như sợi tơ mành
Trói đời ai giữa thu vào ngày Ngâu
Đâu cần đan lưới tình sầu
Tình là duyên nợ bắc cầu qua nhau
Để chiều rụng trăng hoa cau
Trầu không vàng lá têm màu nhớ thương. ..
….Mình Tâm chúc em vui vẻ hạnh phúc yêu thương thành đạt mỗi ngày.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn yêu Phương Mạc .chúc ngủ ngon .

Vũ Chung
Vũ Chung
3 years ago

Bài thơ quá hay
Hình ảnh dễ thương tóa cơ..

Scroll to Top