Bài Thơ: LÙI MỘT BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÙI MỘT BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

LÙI MỘT BƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Lùi một bước cho nỗi buồn lắng đọng
Sẽ thấy đường còn dài rộng biết bao
Thì cớ gì theo đuổi một niềm đau
Dù níu giữ chẳng thể nào quay lại

Tĩnh cơn mê trở về cùng thực tại
Giấc mộng kia đâu phải thứ ai cần
Sao để mình lòng dạ mãi phân vân
Chậm một chút sống cần chi vội vã

Lùi một bước sẽ bổng thành xa lạ
Để chân không bước trên lối đã từng
Quay trở về tất cả chỉ người dưng
Cho con tim chẳng lưng chừng mệt mỏi

Cả cái tên cũng chưa từng biết gọi
Nỗi cô đơn không khắc khoải canh trường
Ngược lối đi nên chẳng thể chung đường
Xem hợp tan..chuyện thường tình nhân thế

Lùi một bước cũng không còn câu nệ
Và xem như chưa thể vướn muộn phiền
Dẫu biết rằng đời lắm nẽo truân chuyên
Nhưng sẽ được bình yên cùng năm tháng

07/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Út Dung
Út Dung
7 years ago

Sao cơ…

Út Dung
Út Dung
7 years ago

Rất nguy hiểm ạ

Giọt Lệ Hoa Hồng
Giọt Lệ Hoa Hồng
7 years ago

Lùi một bước cho nỗi buồn lằ

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay bạn ơi

Giọt Lệ Hoa Hồng
Giọt Lệ Hoa Hồng
7 years ago

Lùi một bước cho nỗi buồn lắng đọng
Hay lắm a Tung Tran …chúc anh buổi tối an lành ??????

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Hay

Châu Diễm
Châu Diễm
7 years ago

Lùi một bước sẽ bổng thành xa lạ
Để chân không bước trên lối đã từng
Quay trở về tất cả chỉ người dưng
Cho con tim chẳng lưng chừng mệt mõi….
Rất tuyệt …chuc bạn buổi tối vv .

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Lùi để tiến mừ anh ,,, nếu khó quá ta lùi lấy đà rồi tiến tiếp,,,

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Quay trở về tất cả chỉ người dưng . Cho con tim chẳng lưng chừng mệt mỏi . Hay quá là hay bạn tôi ơi

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
7 years ago

Hay lắm

Diệu Linh
Diệu Linh
7 years ago

Thơ hay hình nguy hiểm quá ?

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Anh trai luôn tuyệt vời …Buổi tối an lành hp anh nhá .

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Và kèm theo ý nghĩa lắm ạ !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Thơ hay bạn à .mãi vui vẻ nhé .

Ngoc Chu
Ngoc Chu
7 years ago

hay!

Tuyet Tong
Tuyet Tong
7 years ago

hay quá a ơi

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Sao ngồi thế ngã ai đỡ

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Bai thơ hay lăm e!

Anh Túc Hoa
Anh Túc Hoa
7 years ago

Hay va that y nghia .

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ rất hay.em ạ
Woa ảnh rất tuyệt, uiui nguy hiểm,xxxx
Chúc đêm an lành ngu ngon ..

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay qua .Tung Tran oi ..

Le HongLam
Le HongLam
7 years ago

Lùi một bước sẽ bổng thành xa lạ
……
Quay trở về tất cả chỉ người dưng
…Rất đúng….rất hay

Thanh Hoà
Thanh Hoà
7 years ago

Hay lắm

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Người dưng vẫn mãi là dưng.
Đừng quay trở lại cho lòng ai đau.
Đường đời chẳng được bên nhau.
Hãy quên kỷ niệm kiếp sau vẹn tròn.

Canh Trang
Canh Trang
7 years ago

?❤️? Number 1 ?❤️?

Scroll to Top