Bài Thơ: LÚC SAO BĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LÚC SAO BĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

LÚC SAO BĂNG
Thơ: Mạc Phương

Ngôi sao băng chợt xé nát màn đêm
Rơi khoảng lặng êm đềm vùng sơn cước
Nhịp bồi hồi làm sao em biết trước
Để khóa tim không ngược hướng tìm anh.

Hạ chưa qua mà thu đã buông mành
Khiến bầu trời bớt màu xanh hy vọng
Đôi mắt buồn khép mi ngoan nong nóng
Đợi màn đêm lóng lánh ánh sao xa.

Lá lim dim nghe nhạc gió ngân nga
Nhìn mắt phố la đà vùng ảo ảnh
Giá lúc này chắp cho em đôi cánh
Vượt trùng khơi đến cạnh chỗ anh ngồi.

Và khẽ khàng đặt một chiếc hôn thôi
Ôm một lát cho tim côi ấm áp
Rồi trở về với con đường bão táp
Mặc mưa giông trà xát khắp vườn yêu.

Ngôi sao băng vụt sáng trước căn lều
Nén thật chặt bao điều còn dang dở
Đón ánh trăng đang mỉm cười rạng rỡ
Bỗng thâm tâm lo sợ phải xa anh…

MP 10/7/2017

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

thơ hay lắm chúc mừng Mạc Phương

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
4 years ago

Tuyệt vời

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm…

Kỷ Niệm Khó Quên
Kỷ Niệm Khó Quên
4 years ago

Tuyệt…

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ah ảnh rất đẹp em chúc chị luôn vui vẻ hp mỗi ngày

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn nhé!

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Bát ngôn hay lắm tg

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ rất ngọt ngào ảnh rất đẹp chúc mừng em
Có người gom lá mùa thu
Gom vàng sắc nắng tự ru lòng mình
Có người trong cõi lặng thỉnh
Một mình tìm lại bóng hình ngày xa
Gặp trong khoảnh khắc giao hoà.
Một trời vời vợi gió và tình em
Chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui và hạnh phúc

N Singh
N Singh
4 years ago

♥️Chào buổi tối thưa bà♥️

Phạm Thái Duy
Phạm Thái Duy
4 years ago

chúc mừng

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Hay lắm…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Ước gì khi nhìn thấy sao băng

CO May
CO May
4 years ago

Bài thơ hay quá ngọt ngào và tình cảm bạn ơi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá.
Còn gì hơn E?

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc vui & nhiều thi hứng nhé !

Ngạn Tâm
Ngạn Tâm
4 years ago

Thơ hay….

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay mượt mà giàu cảm xúc em ơi !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên
4 years ago

Rất hay Chúc mừng em

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Hay lăm em cảm xúc thật nồng nàn sâu lắng.minh hoạ thật đẹp.Buổi chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Scroll to Top