Bài Thơ: LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY (Tác giả: Thanh Hùng)

LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY
Thơ: Thanh Hùng

Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo ( ca dao)

Người hay lòng chẳng quanh co
Nhưng mà kẻ dở lắm trò ngược ngang

Người khôn đi đứng nhẹ nhàng
Nhìn xem kẻ dở ngang tàng khó ưa

Người ngay không thích lọc lừa
Còn người ươn ẩm nắng mưa thất thường

Người hay trí dũng phi thường
Người ngu bất trí loạn đường hại thân

Người khôn đầy ắp nghĩa nhân
Người đần hỗn xược quân thần đảo điên

Người hay tánh nết dịu hiền
Không như kẻ dở quàng xiên đủ điều

Người khôn tính chẳng hay kiêu
Người ngu bẻm mép bày điều ba hoa

Người ngay sống thật chan hòa
Còn như kẻ dở chuyện nhà bán rao

Người hay đạm bạc thanh cao
Kẻ ngu xấc láo khơi mào chiến tranh

Người khôn tránh sự hôi tanh
Kẻ khờ lại thích giật giành ôm mang

Người khôn ăn nói dịu dàng
Còn như kẻ dở lòng lang sắp bày

Luận bàn kẻ dở người hay
Để ta thấy được chốn này thị phi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Hoa Thủy Tiên
Hoa Thủy Tiên
3 years ago

Hay lắm a ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
3 years ago

Từ vời chú ơi

Tien Đat
Tien Đat
3 years ago

Bài thơ hay chúc mừng e

Thái Mỹ Ngọc
Thái Mỹ Ngọc
3 years ago

Câu nào cũng hay

Phú Bông
Phú Bông
3 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa sâu sắc. Chúc mừng tg nha

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết rất hay lắm anh.

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng Tg

Hoa Lụa
Hoa Lụa
3 years ago

Thơ hay có tác dụng nhắc nhở đề phòng giao lưu với ng k tốt

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Hay quá anh trai
Chúc mừng anh ?♥️

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Tuyệt lắm em ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ ý nghĩa lắm anh ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt quá sư huynh ơi. …

Phương Nga
Phương Nga
3 years ago

Nhắm chiện xế
Thành ông già hay lẩm bẩm mất

Sinh Nguyễn
Sinh Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt vời hay lắm, chúc mừng tg nha!

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Rất hay em ơi

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Mến chúc em & gđ luôn vui khoẻ- nhiều may mắn tràn đầy HP!

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Người khôn chẳng thích giải bày
Thanh minh hay dở đúng sai làm gì
Mặc ai nhầm ngẫm lạc suy
Chân ngay thẳng bước không quỳ lụy ai
Người ngu cảm nhận bằng tai
Hoặc vừa nhìn thấy vẽ mây thêu rồng
Có câu : Dò được biển sông
Chứ nào lấy thước đo lòng người đâu
…………………
Hay lắm bạn .Chúc vui mỗi ngày

Scroll to Top