LỬA TÌNH NHÂN
Thơ: Mạc Phương
Người dưng à… em gọi nhé tình nhân.
Mình trao nhau những ân cần nhung nhớ.
Em sẽ thắp ngọn nến hồng sáng tỏ.
Để lửa yêu bùng cháy ngõ tâm hồn.
Tình nhân ơi…diết chặt nhé nụ hôn.
Cho men ái len bồn chồn nhịp thở.
Cho hòa tan đêm đen thôi bỡ ngỡ.
Ngọt buồng tim hoa nở chốn ngất ngây.
Người dưng à… mình yêu nhé từ đây.
Mãi bên nhau dựng xây niềm tin mới.
Ngọn nến hồng luôn bập bùng chờ đợi.
Những nồng nàn những vời vợi ái ân.
Tình nhân ơi… con tạo có xoay vần.
Vẫn yêu nhé và đến gần thêm nhé.
Kể từ giờ hai trái tim đơn lẻ.
Hòa nhịp tình mạnh mẽ lửa tình nhân.
BLT 24/3/2017
Ảnh internet
Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé .Cám ơn bạn thơ hay quá tuyệt quá nồng nàn chân thật quá
Bài thơ hay Thắp sáng ngọn lửa trong tim sưởi ấm cõi lòng
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương
Tuyệt vời…..Cảm ơn em….BLT.
Bài thơ hay quá .
Chúc mừng bạn BLT nhé
Chúc mừng nhà thơ nhé , thơ rất hay ,,,,
So sweet
Hay quá, ngọt ngào yêu thương, buổi tối an vui em nhé
Thích
Hay qua
Hay
Hay quá bạn iu chúc ngủ ngon nhé
Tho hay ngot ngao qua ? Chuc mung Mac Phuong Rat nhieu !
Kho thơ tình lãng mạn.. thật tuyệt vời Tím ơi!
Lửa tình đã thắp lên rồi
Con tim muốn ngỏ những lời yêu thương
Muốn cùng chung một con đường
Muốn cùng vương vấn vấn vương hỡi người.
Trái tim đã mở sẵn rồi
Hỏi ai đây sẽ là người cùng em
Cùng nhau thắp sáng niềm tin
Cùng nhau đốt lửa đi tìm ngày mai
Con đường dù lắm chông gai
Con đường dù có mãi dài đến đâu
Chúng mình cũng dắt tay nhau
Lửa tình em thắp từ lâu đợi người.
Đi cuối đất, đi cùng trời
Chúng mình sẽ mãi suốt đời bên nhau.
Tuyệt quá HA …
Là thi sỹ tình thường hay gian dối .
Mình không yêu nhưng thơ nói là yêu .
Làm người ta phải nhung nhớ thêm nhiều…
Vì người “Dưng” tự nhiên ta chịu khổ .
Thi sỹ ơi nghiệp đời là vậy
Đem tình mình buộc chặt với nhiều nơi.
Đánh vào thơ man mác tiếng ru hời .
Bẻ đôi câu thơ tình anh không đậm…!
Không nhớ ai sao tôi nhớ người dưng ?
Khi gặp nhau nên nói hay đừng .
Nếu cứ thế thì trái tim đơn lẽ
Để một đời tình tôi cứ hư không…
LOI PHAN
Tho hay???
Tru tinh qua hay qua chuc e tinh y nong tham nhiều nhe
Rat tuyet voii
Thơ rất hay Chúc em ngày mới vv
Vẫn yêu nhé và đến gần thêm nhé
Rất hay và dường như rất quen BLT
Thơ hay quá cảm ơn Mạc Phương
Thơ tình BLT viết hay ghê .AI là người dưng để đốt lên ngọn lữa yêu .Chucs BLT PHH CUỐI TUẦN AN LÀNH HẠNH PHÚC
Tuyet qua
Rất hay Mac Phương à. Chúc Mac Phương buổi tối thật an lành và hạnh phúc nhé.
Hay lắm
Thơ hay chúc em vvhp.
Thơ thật tuyệt.
Thật tuyệt vời!
Chúc em chủ nhật vui tươi, trẻ khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý!
Rất hay.
Hay rất hay và nồng nhiệt.
Hay tuyệt !
Bài thơ tình rất hay và thật cảm động BLT. Chúc em luôn vui vẻ và thành công nhé.
E thích bài này ạ
Chuc em ngay dau tuan vui ve thanh cong va luon xinh dep
Thơ thật la hay
Hây cho anh lâm con bướm nho
Đâu nhanh hoa dê an ui đôi ta
Hây cung nhau hạt tiếp bài ca
Giữa dai ngan rừng xanh dai vô tận
Thơ rất hay và thật tình cảm BLT. Anh chúc em ngày lễ vui vẻ và may mắn nhé.
Rất tuyệt và tình cảm
Rất tuyệt
Cang doc cang me