LỰA…
Thơ: Mạc Phương
( Suy nghĩ khi đọc một bài thơ về tình yêu)
Mỗi con người đều có ưu có nhược
Nên tình yêu đâu có được vẹn toàn
Hai mảnh ghép khó giữ mãi sáng choang
Bởi cuộc sống muôn vàn điều va chạm.
Nhường nhịn nhau để tình yêu không chán
Và bao dung lúc cạn nghĩ trong lòng
Sống chân thành tôn trọng bước song song
Cùng đến đích dẫu đường vòng đôi chút.
Biết sẻ chia những khi đời thiếu hụt
Những niềm mong ngùn ngụt đốt tâm tư
Bị xao động bởi cảm xúc thực hư
Muốn đồng điệu phải từ từ cố gắng…
Không mối tình nào sóng yên biển lặng
Dẫu nông sâu đen trắng cũng như nhau
Dù lướt qua hay lưu giữ thật lâu
Thì trái tim cũng mưu cầu hạnh phúc.
MP 18/2/2020
Ảnh internet
Tuyệt vời…
Tuyệt vời bạn ơi
Tuyệt vời! Chúc vui vẻ hạnh phúc.
Chị yêu
Thật tuyệt vời bạn à.
Chẳng có mối tình nào sóng yên biển lặng..
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi
Bài thơ rất hay và mang nhiều ý nghĩa lắm chị
Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Chân tình như thế thế nào cũng được như ý nhưng mình chỉ sợ là người đến sau thì bó tay thôi ha..ha..ha..ha..bạn nhé Yêu nhau thì bạn nên dành chút thời gian để chia sẻ và quan tâm là quan tâm
Rất hay em MP ❤️
Quá suất sắc !
??
Thơ hay lắm hình ảnh rất đẹp chúc em ngày mới an vui nhé
Hay ảnh đẹp
Tuyệt quá lời thơ
Hay lắm em chúc luôn vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm bạn ơi chúc mừng
Chúc vui vẻ nhé!
thơ hay ảnh đẹp chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Hay thi hữu !
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay lắm chị
…lời em bình họa thật hay
Lại thêm ảnh đẹp đắm say lòng người
Cm em
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay lắm em ơi
❤️
Thơ hay sâu lắng
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui yêu thương
Thơ hay , tâm lý chung thực tế . Chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp trên cả tuyệt vời .Chúc chị và gia đình luôn an vui hạnh phúc nha
Thơ hay lắm. Hình minh họa đẹp quá ..!
Hay tuyệt lắm em
Phương Mạc
Cô bé này có đôi mắt trong veo thể hiện một tâm hồn trong sáng.lời của bài thơ cũng giản dị mộc mạc như cách nhìn cuộc đời đơn giản mà thâm sâu.tóm lại, đây là một bài thơ hay và rất nhẹ nhàng
cô bé có cặp măt trong trẻo và rực sáng quá