Bài Thơ: LỰA CHỌN CÁCH XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỰA CHỌN CÁCH XA (Tác giả: Mạc Phương)

LỰA CHỌN CÁCH XA
Thơ: Mạc Phương

Cảm giác chênh chao dày vò tâm khảm.
Nó xót xa ảm đạm đến không ngờ.
Cảnh như xưa mà buồn bã ngẩn ngơ.
Lòng nặng trĩu chỉ giả vờ vui vẻ.

Cảm giác không anh luôn đau như xé.
Chỉ muốn một mình khe khẽ gọi tên.
Dòng kí ức lại lặng lẽ khóc rên.
Như cuốn phim viết trên tờ giấy mỏng.

Giọt lệ rơi lăn khóe môi nong nóng.
Cứ loang dần thành vết bỏng thời gian.
Cố tìm vui nên chút xíu cũng tàn.
Khi chia ly… tâm bình an đâu dễ.

Tri kỉ ơi… có muốn nghe em kể.
Chuyện vu vơ… cốt để được gần anh.
Giữ mọi việc đúng quỹ đạo yên lành.
Bởi vì thương…nên mình đành xa cách.

MP 29/4/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé bạn

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời rất tuyệt vời

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị iu nhưg nó sao sao á chj

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Hay lắm, tặng tác giả

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

19 phút gay bao đau đớn

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Tuyệt hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho ! Uoc lam sao khoang cach duoc xich lai gan.. chuc buoi Tôi vui ve

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

MP ơi … Cô gái của tâm hồn
Qua mấy lượt trái tim còn xao xuyến. MP à… Hãy choM làm tri kỷ. Muốn được nghe để nhận hết nổi nhớ thương. Muốn được gần để chia sẻ trong cuộc sống đời thường. Lau ngầm lệ cho người được hạnh phúc… MP oi hay quá đi MP

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Yêu để gần chứ lại là xa cách.
Xin ông trời đừng cho gặp nữa nha.
Để tâm an như chưa biết gì mà.
Yêu tha thiết rồi chia ly da diết.

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Rất hay

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá ạ

Phương LêDuy
Phương LêDuy
5 years ago

..mãi một chuyện tình yêu mà rũ sạch
Chuyện áo cơm , trang sách với học trò
Việc bộn bề con cái chả hề lo
Thơ với thẩn !
Ai cho tiền mà nghĩ. Hjjjj

Nói thế chứ, Thơ những đầy thi vị
Giúp ta vui trong suy nghĩ bùn tênh
Thoải mái khi nói phiếm với ái tềnh
Chồng hay vợ, có ghen mềnh chả sợ..

Ấy thế mà một hôm nào chả nhớ..
Chém vui thui , cũng có kẻ yêu yêu
Lòng nghe rung..chả biết ít hay nhiều
Nhưng thấy lạ.. cũng phiêu phiêu bạn nhẩy !

Ngày chúa nhật :
Chả một ai mời quẩy
Ngồi trà thôi, viết vui mấy dòng..văn
Đừng giận nghe, kẻo Xuân sắc úa tàn
Chồng chê ỏng..
Lại hàng hàng những lệ.

Chúc ngày gần đầu tuần zui zẻ

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Buồn.
Nghỉ lễ vui vẻ nhé

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị yêu

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

MP ơi bài thơ hay tuyệt vời.

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Thì hay và tình cảm lắm

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Thơ hay lắm
Chúc ngủ ngon em ơi

Thanh Truong
Thanh Truong
5 years ago

Đời nghich cảnh thương nhau càng thêm khổ Hai lối rẻ hai hồn đoạn cách nhau….Mênh mang giọt lệ nóng khẻ tuôn trào…Trách ông tạo cho duyên không cho nợ….Thôi em nhé hai ta vui xa cách….Khi nhớ nhau cảm nhận nụ hôn nồng.!!

Mỹ Đào Nguyễn
Mỹ Đào Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay, mình xin phép được chia sẻ cảm ơn bạn nhé.

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Bài thơ hay song song qúa buồn .

Scroll to Top