Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần

Nếu một ngày người thấy tôi im lặng
Có nghĩa rằng đã chẳng muốn quan tâm
Thế sự đời cùng nhân nghĩa tình thâm
Vì lòng tin đặt lầm không đúng chỗ

Khi trái tim đã một lần loan lỗ
Thì sẽ buồn và đau khổ lắm thay
Bởi do mình khờ dại trách hờn ai
Nên đắng cay phải cam đành chấp nhận

Đừng nghĩ rằng đó là lời oán hận
Trong lúc buồn rồi nghĩ quẩn vu vơ
Nếu một khi nước mắt chảy đôi bờ
Thì mọi thứ đều như tờ giấy trắng

Chẳng đoái hoài hay cuốn cuồng lo lắng
Muốn đời mình đuợc khoảng lặng bình yên
Để tháng năm cuốn trôi hết muộn phiền
Dẫu đơn côi giống một miền xa lạ

Nếu người xem chân tình là tất cả
Nghĩ cạn cùn đừng vội vã chê bai
Bởi cuộc đời thì ai cũng như ai
Để lòng tin được kéo dài vô tận

25/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tú An
Tú An
6 years ago

Thơ hay tặng bạn

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Thanh Thuy Hoang
Thanh Thuy Hoang
6 years ago

Hay

Tan Le
Tan Le
6 years ago

Hay đến roi nuoc mat hic
Bt vv ngu ngon em trai

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay và tâm trạng quá bạn ơi. Chúc vui vẻ nha

Tuyet Tong
Tuyet Tong
6 years ago

những bài a viết y hệt tâm trạng e bjo

Tam Nguyên
Tam Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá. Có truyện nào đăng cho dân facebook xem với.

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
6 years ago

Rất hay anh!

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Hay tuyệt em

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Rất hay có cảm xúc

Linh Nguyen
Linh Nguyen
6 years ago

Hay quá

Scroll to Top