Bài Thơ: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
Thơ: Mạc Phương

Thật ra thì…em cũng biết mình sai
Khi lỡ thương người con trai thành phổ
Một mối tình giống như từ chuyện cổ
Khó giãi bày nỗi khổ chỉ vì yêu.

Vô tình gặp ở lúc tuổi xế chiều
Nên cảm xúc cũng có nhiều cung bậc
Bỡ ngỡ ngại ngùng mỗi khi thức giấc
Khiến buồng tim loạn đập bởi bâng khuâng.

Vài tin nhắn là tâm trạng lâng lâng
Suốt cả ngày nhìn tầng không cũng thích
Thấy ngập tràn bao niềm vui inh ích
Hương vị yêu trong cảm kích ngọt ngào.

Em biết anh giữa cuộc sống ồn ào
Tâm ước muốn một lời chào trọn vẹn
Rồi mộng mơ rồi những lời hứa hẹn
Cứ run lên nghẹn nghẹn cả buồng tim .

Luôn lặng lẽ và lặng lẽ kiếm tìm
Mong anh gửi những tin thương tin nhớ
Bận trăm bề vẫn cười vui rạng rỡ
Thấy quanh mình toàn hoa nở rung rinh.

Mà rất lạ…từ lúc đón bình minh
Đã khát khao thấy bóng hình trước ngõ
Tình hư ảo mà ngỡ như là có
Cả trang thơ anh ở đó… rất gần.

Nhưng cuối cùng chỉ là áng phù vân
Thương nhớ giận hờn xoay vần ngang dọc
Lời xin lỗi…muộn màng trong tiếng khóc
Bởi yêu anh…nên nấc nghẹn câu thơ.

MP 2/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ tuyệt quá em

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Rất tuyệt vời

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Phú Hà
Phú Hà
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chị iu!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay quá . Thật tuyệt vời . Chúc mừng MP

Hùy Vũ
Hùy Vũ
4 years ago

Thơ hay em iu.

ThuHa Pham
ThuHa Pham
4 years ago

Chúc C yêu ngủ ngon mơ đẹp ❤️

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc chúc mừng em

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Hay nha

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Bài thơ thật sâu sắc, đậm chất tình…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

G9

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
4 years ago

Bài thơ đượm buồn.

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
4 years ago

Tho hay lam ban

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

MƠ LÀM CÁNH CHIM

Em ơi em
Yêu một người đâu có tội chi đầu
Là con tim bảo cái đâu nên vậy
Trên thế gian vạn sinh linh thế dấy
Trao tình yêu cũng là lẽ đương nhiên

Mỗi một ai cũng mong muốn đoàn viên
Trong thực tại như trong miền hư ảo
Đừng bao giờ gặp trong đời phiền não
Đời như mơ không giông bão nắng nung

Nếu thực vậy chưa chắc thích đâu em
Nhiều thi vị những thăng trầm cuộc sống
Con thuyền ra khơi ất gặp nhiều con sóng
Đời mới vui và mộng ước tương lai

E yêu người trong tâm trạng đơn côi
Đâu có lỗi bao bồi hồi nhung nhớ
Biết đâu rằng ở một nơi nào đó
Người đêm ngày cũng thương nhơ tơi em

Chỉ tiếc rằng không bay được như chim
Để cất cánh bay về tìm mộng ước
Mỗi chiều hôm sánh bên em nhẹ bước
Khỏi mơ màng mơ thành thực em ơi
( cảm tác từ bài thơ trên )

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Bài thơ hay !

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Bài thơ hay !

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Bài thơ rất hay

Phan Văn Hoàng Bá
Phan Văn Hoàng Bá
4 years ago

Dòng 11 :Thấy ngập tràn bao niềm vui inh ích.
Anh thấy là ” in ít ” thì đúng hơn đó Mạc Phương à !
Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc !

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
4 years ago

Đôi mắt ấy khuôn mặt mặt ấy xinh thế chắc chắn là của mạc phương rồi….

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Hữu Hồ
Hữu Hồ
4 years ago

Chúc buổi sáng vv nhé blt

Mạnh Hùng
Mạnh Hùng
4 years ago

Rất hay ạ xin chúc mừng bạn

Triệu Minh Nhất
Triệu Minh Nhất
4 years ago

Hay lắm luôn ạ

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay ấm áp nồng nàn chúc em gái an vui hp

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
4 years ago

Anh không giận em đâu vì ở đời có ai giận nàng Thơ bao giờ

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Tuyêt vời ý thơ, xin chúc mừng

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

Bài thơ em rất hay đã lột tả đc tâm trạng thầm của e khi t y đã đến và đi. Chúc em nhanh lấy lại thăng bằng để tânj hưởng cs này còn nhiều màu hồng đang chờ phía trc.

Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
4 years ago

buon day

Scroll to Top