LỜI VỖ VỀ CON GÁI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nín đi con đừng khóc nữa con ơi
Hãy chia tay với một thời áo trắng
Từ giã bạn bè bảng đen phấn trắng
Chia tay cô thày thầm lặng hy sinh
Tuổi học trò như trang giấy trắng tinh
Với những ước mơ thắm tình bè bạn
Phía trước con là tương lai sáng lạn
Ngẩng cao đầu bước mạnh dạn nghe con
Cứ yêu đời đừng tính toán thiệt hơn
Hãy chăm ngoan và làm tròn bổn phận
Con nên nhớ nếu cho ta sẽ nhận
Cực bây giờ bớt lận đận về sau
Chẳng cái gì tự nhiên có được đâu
Phải đổ mồ hôi bạc đầu suy nghĩ
Kiến thức của mình mới là vốn quý
Vật chất trong đời cũng chỉ phù du
Chỉ có tình người bền vững thiên thu
Con hãy sống tốt như con đã sống
Là chính mình giữa trời cao đất rộng
Hãy tự mình vun đắp mộng tương lai
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/05/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Ko có con gái mà nói cứ như có … con gái, thơ quá hay
Hè đến gần mùa thi đang chờ đợi
Tà áo trắng về một thời để nhớ
12 năm tớ, cậu sắp chia tay
Để ngày mai mỗi đứa một phương trời
Gặp gỡ hôm nay lệ rơi trên khóe mắt …
Con dâu hả chú
Tác giả vỗ về con gái như người Thầy giáo căn dặn học trò nữ cuối cấp trong ngày cuối năm học chuẩn bị ra trường sau 12 năm học tập Tuyệt vời quá!!
Hoa Phượng đỏ là ngọn đuốc dẫn ta vào đời với bao kỷ niệm tuổi học đường.
Hay thế anh!
Cho cháu chia sẻ thơ của chú nhé, cảm ơn chú
Tâm lý quá anh, phải chi có cô con gái thì hết ý luôn đó. Chúc anh ng ng.