LỐI VÀO YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Phải không nhỉ tình yêu là bọt biển
Lúc dạt dào rồi tan biến theo mưa
Ký ức buồn còn lại bóng trăng thưa
Ta người nợ mảnh chân tình vay mượn
Phải không nhỉ tình yêu là mơ tưởng
Gió lạc chiều cũng đủ dạt hai phương
Hạnh phúc là nền móng của tổn thương
Rồi lạnh lẽo trong chiều mưa giăng lối
Phải không nhỉ tình yêu không có lỗi
Yêu một người đâu dễ vội vàng quên
Như bàn tay thả buông những gập ghềnh
Mong đau thương đừng lớn lên theo gió
Phải không nhỉ tình yêu kia lắm ngõ
Lối người vào là lối kẻ ra đi
Là bên nhau hai phía ngược song hành
Là buốt nhói trái tim lành lỗi nhịp
Và cứ thế mùa nối mùa bước tiếp
Quá khứ buồn da diết tiễn đời nhau
Rồi chôn vùi bao kỷ niệm ngọt ngào
Một bờ vai dựa vào ngày yêu vội …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ em rất tuyệt
Thơ hay lắm ak
Vui vẻ nha Phú Sĩ….
Phú Sĩ…
Thơ hay quá bạn ơi!
Thơ hay lắm!
Hay quá Phú Sĩ
Ôi hay quá nè
Rất hay !
Hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Tuyệt vời lắm PS..
Thơ hay tuyệt lắm
Làm thơ cứ như đi chợ mua gạo vậy
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé
Bài thơ hay lắm chị iu, em chúc chị buổi chiều ấm áp, đong đầy yêu thương nhé
Thơ hay
Bài thơ tuyệt vời ! Phú Sĩ
mênh mang niềm thơ dạt dào cảm xúc
lời thiết tha ảnh đẹp rất tuyệt vời cảm ơn bạn
Thơ hay em ơi
CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ
Chúc mừng tg!
Chi y oi tho hay qua chi ah em chuc chi suc khoe vv va hanh phuc
Hay lắm bạn ơi
Hay quá em ơi, rất tuyệt vời nhưng có phải tâm trạng của em không
phải kg nhỉ hay lắm nè em ơi…anh chúc em đêm vui an lành và ngon giấc em nhé
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay lắm bé . Đêm ngon giấc nhé !
LỜI BỌT BIỂN….
Sao cứ để tình yêu là bọt biển
Sóng vỗ bờ rồi vội vã chia xa
Để bọt nằm thoi thóp dưới đêm qua
Nhìn ngó lại chỉ sầu vương cát trắng…
Sao lại để tình yêu đầy cay đắng
Miệng chưa cười đã vội nín lặng câm
Lời yêu thương đẫm muối mặn âm thầm
Theo sóng nước vật vờ năm tháng nhạt
Lại thở than trách người sao bội bạc
Để mưa về ướt át mối tình đau
Ngày qua đi chỉ thấy nét xanh xao
Tàu mỗi lúc càng xa bờ bến cũ
Trách móc chi chỉ làm thêm ủ rũ
Bọt biển nào sống được với trăm năm
Chỉ nhấp nhô ẩn hiện lượn sóng ngầm
Như tình đó cũng vùi trong biển mặn…
Phải không đó tình đã xa ngàn dặm
Tiếc chi hoài xin hãy cố quên đi
Thơ rất hay …
Ngày mới vui vẻ hạnh phúc bạn nhé!
Bài thơ hay qúa bạn ! Chúc nhà thơ thứ ba vui vẻ !
YÊU HOANG…
Yêu chưa chín nên tình đành sai lỗi
Đem bẽ bàng than vãn gọi trời mây
Buồn thế nhân trần não khúc bi ai
Và oán thán, trách phận cay tại… bởi…
Yêu tự tâm sao lòng muôn ngõ gợi…
Tình lạc loài chệch hướng tới phương chung
Nửa đời xa không khớp nét rạn cùng
Mài chua xót mong trùng phùng úa thẹn!
Phải thật yêu… hay nhất thời cảm mến
Tưởng tình say, mơ hò hẹn trăng hoa
Phút bên nhau thiên đường bỗng nhạt nhòa
Mộng tê tái dìm hồn sa đáy thẳm
Vì yêu hoang nghiêng chút tình bãng lãng
Xây lầu mơ trên cát mặn đời thường
Người vô tình bóp bầm nát tim thương
Máu loang đỏ trời hoàng hôn héo hắt
Tình vay mượn đem yêu đi trả chát
Tìm trao nhau vụn đời nát duyên thừa
Thì xa thôi tống biệt kỷ niệm xưa
Không có lệ rơi làm mưa ly tiễn…
Nice pic.
Thanks.
Beautiful Cute Pic. Minh Dat Pham.
Phải không nhỉ tình yêu không có lỗi
Yêu một người đâu dễ vội vàng quên.
Thơ hay quá em.
Thank you.
Bài thơ rất hay và ý nghĩa
Phong cảnh đẹp tuyệt vời
Cảm ơn nhà thơ Phú Sĩ rất tài hoa