Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI VẮNG CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Một mình tôi lặng lẽ giữa cô đơn
Nghe nỗi sầu đang hờn lên khoé mắt
Đông chớm về cơn gió lùa lạnh ngắt
Con đường chiều hiu hắt đến nôn nao.

Rộn rã quanh tiếng cười nói ồn ào
Sao vẫn thấy buồn trào trên môi đắng
Tôi lạc lõng giữa muôn ngàn tia nắng
Gắng mỉm cười sao chẳng thể tìm vui.

Dắt chiếc bóng bàn chân thấy ngậm ngùi
Bao nỗi sầu giấu vùi trong tán lá
Vẫn lối mòn sao hôm nay xa lạ
Những vạt chiều tơi tả cứ chênh chao.

Cớ làm sao buồn kéo đến thì thào
Đòi tri kỷ chiếm vào trong tâm trí
Tôi chỉ muốn niềm vui đến ngự trị
Thì buồn ơi… xin mi hãy ngủ yên.

Hoặc hãy đi đừng mang đến ưu phiền
Để tôi được du miên trong gió khẽ
Được lắng nghe mùa đông về rất nhẹ
Chút lạnh se đủ ghé đón giao mùa.

Tôi chẳng muốn cuộc đời là bán mua
Xin một lần được đùa vui với nắng
Quên đi hết bao tâm tư trĩu nặng
Được xoải nhìn mây trắng giữa bầu xanh.

Tôi ước muốn được đón gió trong lành
Buổi sớm mai long lanh giọt sương sớm.

Nguyễn Hưng 19/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Thọ hay anh dep chuc a nhieu suc khoe co cam hung de lam tho nghe a dep trai

Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm huynh

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài rất hay anh à

Ha Ly
Ha Ly
6 years ago

Hay

Liên Chung
Liên Chung
6 years ago

Hay lắm em trai ????

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Hình rất tuyệt vời thơ rất hay chúc

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ điêu chính hiệu

Lê Vẻ
Lê Vẻ
6 years ago

Thơ muốn là khi ta ko nói nên lời!

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
6 years ago

Em Nguyễn Hưng

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

ƯỚC

Đưa tay đây em nắm về phía trước
Đoạn đường dài mình sánh bước cùng nhau
Tình yêu thương giúp anh là vết nhàu
Bao kỷ niệm sẽ mau lùi quá khứ.

Thấy không anh? Đầy vơi trong câu chữ
Trao trọn đời ngọt lử những vần thơ
Trái tim hồng đang dệt bao ước mơ
Giàn trầu xanh chờ cau về ngỏ ý.

Hàng ngày nhé bên nhau cùng thủ thỉ
Kể từ giờ suy nghĩ sẽ chia đôi
Và hạnh phúc xây lầu mộng lên ngôi
Ngõ tình ái chỉ đâm chồi nảy lộc.

Khi dỗi hờn anh gọi em bé ngốc
Yêu em vì tính mộc mạc dễ thương
Kệ ai kia dẫu má thắm môi hường
Thì với anh vẫn thua nhường em hết.

Dấu yêu ơi giấc mơ cùng nhau dệt
Gom hy vọng ta kết một tương lai
Ngôi nhà xinh điểm tô những hình hài
Em ước lắm ngày mai đầy tươi sáng.

Ngân Hà

Thôi xong họa bài này ai hỏi anh tự đối phó nhá?
Cho em đốt nhà anh phát?

Trần Lê Mai
Trần Lê Mai
6 years ago

Thơ hay , người lịch lãm đẹp trai phong độ.

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Có người chụp ảnh cho mà sếp kêu cô đơn.

Rose Black
Rose Black
6 years ago

Thơ và Thi Sỹ đều chỉn chu,Ngày mới an lành tràn đầy năng lượng.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Chúc Sếp ngày 20/10 nhiều niềm vui và 1 tháng mới gặp nhiều may mắn ạ?

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận chia sẻ cảm nhận. Chúc cả nhà ngày 20/10 đong đầy hạnh phúc và bước vào tháng mới may mắn, gặt hái được thật nhiều tài lộc !

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Buồn nhưng rất hay

Lily Trần
Lily Trần
6 years ago

Anh quá anh

Quynh Lien Do
Quynh Lien Do
6 years ago

Còn nhiều cảm xúc, chưa đóng được facebook anh Nguyễn Hưng nhỉ?

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !

Scroll to Top