Bài Thơ: LỜI TRI ÂN THẦY CÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI TRI ÂN THẦY CÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lời tri ân xin gửi tới thầy cô
Đã dạy dỗ lớp học trò ngày trước
Thuở chiến tranh chia hai miền đất nước
Dưới ánh đèn dầu mơ ước tương lai

Nghe tiếng bom thầy cô vẫn giảng bài
Hào giao thông ngay bên ngoài lớp học
Tiếng máy bay lẫn tiếng em tập đọc
Lúc xuống hầm cô bao bọc chở che

Cô giáo làng đi bộ chẳng có xe
Đội mũ rơm men bờ tre tới lớp
Máy bay Mỹ tiếng rít gầm bất chợt
Cô và trò cùng hồi hộp như nhau

Nay thầy cô đã bạc trắng mái đầu
Học trò ngày xưa cũng đâu còn trẻ
Gặp lại nhau cùng bao nhiêu thế hệ
Thầy trò nghẹn ngào mắt lệ rưng rưng

Cám ơn thầy cô như những anh hùng
Đóng góp cho sự nghiệp chung tổ quốc
Những gì hôm nay chúng ta có được
Nhờ cô thầy chắp cánh ước mơ xưa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: LỜI TRI ÂN THẦY CÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LỜI TRI ÂN THẦY CÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Rất thực anh ui. Hay quá lun. Chúc anh tối CN vui vẻ anh nhé.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời . Tuyệt vời hơn là bức ảnh trắng đen làm em nhớ ngày lop 1

Ruby Ngọc
Ruby Ngọc
5 years ago

Thơ anh hay tuyệt!

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay quá anh ạ rất thực thật tuyệt vời

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Quá hay ảnh minh hoạ thực tế đẹp lắm em ơi.

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Rất đúng với thế hệ lớn tg

Scroll to Top