Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ
Thơ: Mạc Phương

Gió bâng khuâng đang thẹn thùng trước ngõ
Muốn vào thăm chẳng biết có ai mời
Cây phượng già thả vài cánh rơi rơi
Bay nhè nhẹ giữa khung trời mát mẻ.

Đón bình minh ngắm người ta lặng lẽ
Sao thấy mình lại có vẻ buồn so
Bao lần gặp cũng chỉ nói vòng vo
Để ngày ngày lại quanh co chờ đợi.

Dấu yêu ơi…sao cứ xa vời vợi
Biết khi nào ta mới bước gần thêm
Gửi tới người dòng ký ức dịu êm
Luôn khát khao ở kề bên một lát.

Nắng tháng sáu cả khuông trời bỏng rát
Mà gió thì chẳng ca hát vui tươi
Bắt đền ai…làm khô héo nụ cười
Để mùa hạ khắp nơi nơi oi bức.

Những bâng khuâng còn nguyên trong lồng ngực
Lời mến thương vẫn rạo rực như xưa
Gửi hương rừng dịu bớt cái nắng trưa
Như tình yêu chưa bao giờ thay đổi.

MP 23/6/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Ngọc Vinh
Đỗ Ngọc Vinh
3 years ago

Vì coviD lỡ để xuân qua
Trời vào hạ mà em tỏ tình
Nắng gió Lào như nấu như nung
Chỉ ngồi không mà người ướt sũng
Bởi yêu em thì anh cũng muốn
Đợi thu về để mát mẻ hơn
Chẳng mai đào hoa cúc vẫn hơn
Lời tỏ tình mùa hạ cháy bỏng

Nguyễn Trí Lực
Nguyễn Trí Lực
3 years ago

Thơ hay lắm. Chúc em vui ngày mới.

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm Phương Mạc !

Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt !

Tien Tien
Tien Tien
3 years ago

Tỏ tình với cây à

Phuong Nguyen Van
Phuong Nguyen Van
3 years ago

Hay l

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi ngày mới an vui hp.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá dễ thương quá bạn ơi nhẹ nhàng chân chất Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
3 years ago

Đúng là hương rừng thật , hay lắm nhé Phương Mạc . Ngày mới An Vui Em nhé .

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị ngày mới vui vẻ

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Hay lắm

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Son Tran
Son Tran
3 years ago

Như thời gian ngày qua ngày tiếp nối
Nhưng chưa hề thay đổi chênh chao
Tháng sáu ơi sao nỗi nhớ cứ cồn cào
Biết khi nao người mới quay về lại

Xuân Nguyên
Xuân Nguyên
3 years ago

Hay lắm em

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay lắm chị gái ak

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
3 years ago

Thơ gay hình đẹp quá e gái iu

Vũ Lê
Vũ Lê
3 years ago

Thơ hay chị ạ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Nghe trong gió như tiếng ai hờn dỗi
Cuối phương trời lặn nội chốn xa xôi
Luôn nhớ nhung nơi ấy với một người
Xua cái nóng hương rừng miền sơn cước

Thơ hay nồng nàn em gái MP

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
3 years ago

Chúc mừng bài thơ hay em ảnh đẹp lắm

Quang Lam
Quang Lam
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp thật tuyệt vời .

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
3 years ago

Thơ hay, chúc bạn vui nhiều nhé.

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Hay lắm E ơi .

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Thơ hay thật Chúc mừng em

Hoàng Hạc
Hoàng Hạc
3 years ago

Tuyệt lắm bạn

Hoa Truong
Hoa Truong
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em ơi

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Tuyệt vời quá… PM…

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Thơ ảnh đều tuyệt tg nhé..

Scroll to Top