Bài Thơ: LỜI THƯƠNG DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI THƯƠNG DẠT DÀO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ốc Xinh trông thật là xinh
Đôi mắt như ốc dáng hình mảnh mai
Nghiệp thơ văn thích viết bài
Hiện đang công tác cho đài trung ương

Từ núi rừng đến phố phường
Dấu chân của Ốc còn vương dấu giày
Thường nhật đi đó đi đây
Mộng mơ yêu gió thích mây yêu đời

Lang thang một kiếp rong chơi
Cõi tạm ta đến xong rồi lại đi
Nhủ lòng buông bỏ sân si
Cứ vui đi với những gì của ta

Yêu cúc chi một loài hoa
Tinh khôi trong trắng như là chính em
Nhu mì tinh tế dịu êm
Như là dòng nước êm đềm sông quê

Hát câu người ở đừng về
Xuống thuyền giã bạn lời thề mãi vương
Kinh bắc quan họ quê hương
Sông cầu còn đó lời thương dạt dào

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 28/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: LỜI THƯƠNG DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ninh Thanh
Ninh Thanh
5 years ago

Bài thơ hay, tình cảm dạt dào

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em cảm ơn anh.Bài thơ hay quá ạ

Mai Hương
Mai Hương
5 years ago

Thơ hay thì thật là hay
Tả người. Tả cảnh đẹp thay nhất rồi
Cho xin thay mặt Ốc tôi
Cảm ơn anh nhé người thời đăng thơ.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Ốc thật xinh . Thơ thật hay em trai

Scroll to Top