Bài Thơ: LỜI THẦM KÍN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ LỜI THẦM KÍN YÊU THƯƠNG ___
Thơ: Lê Hoàng

Em có thấy mùa xuân về trước ngõ
Nét đông buồn theo gió hững hờ qua
Tiết lạnh se thay đổi nhịp giao hòa
Cây mơn mởn cỏ hoa bừng tỉnh giấc

Em có thấy bầy ong đang tìm mật
Đắp cuộc đời ngây ngất vị hương say
Rất ngọt ngào mang nặng mỗi chuyến bay
Hai túi nhị phấn bày trên thân trĩu

Em có nghĩ.. tình yêu mình còn thiếu
Một vòng tay để biểu đạt tâm tình
Phút ấm nồng ân ái thỏa cùng anh
Chung hơi thở chân thành mình khao khát

Em có nghĩ …. Bọt bèo kia nốt nhạc
Sóng dập dìu bài hát vọng ngàn năm
Có những đêm thao thức ánh trăng rằm
Ru mộng nhớ xa xăm người có hiểu

Em có biết lòng anh hoài nặng trĩu
Mong bình yên vướng víu mãi bên nàng
Giấc ngọt ngào say đắm mộng yêu thương
Mặc tất cả đo lường trong cuộc sống

Em có biết con tim mình rung động
Bởi thiếu nhau con sóng dữ chẳng ngừng
Tự hỏi thầm ta chỉ một người dưng
Sao lại nhớ trong từng khi đến vậy

Đành thú nhận những điều mong nghĩ thấy
Là tình yêu rực cháy mãi trong hồn
Dẫu mai này em cố gắng vùi chôn
Thì anh vẫn luôn luôn hằn đáy dạ.
Lê Hoàng 1/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Yêu đi cho đời nó phơi phới !

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH…

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi em chúc anh thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui hp nhé anh

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay anh ạ

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở , đời mất vui khi đã vẹn câu thề …đó em trai Lê Hoàng ! Bài thơ hay lắm , nghe thật mủi lòng !
Chúc em iu nhã bút tình thơ nhé !

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay tg

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ hay, Ảnh rất đẹp ạ

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Quá hay!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ rât hay

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hay quá em ơi

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Đông vừa khuất ….xuân tràn về trước ngõ
Hơi lạnh còn vương đó lướt vội qua
Thióat chút thôi …trả lại nét hiền hòa
Cho gió nhẹ vờn hoa kia tỉnh giấc

Em nhìn đấy! Bướm ong về uống mật
Anh thấy mình nhớ thật ái ngây say
Trời đan màu đẹp quá áng mây bay
Tình nồng cháy riêng đây lòng vương trĩu
Thưa thầy LP họa 2 khổ thơ của thầy như thế đúng không ạ?

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào, cảm xúc! Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ, ấm áp, tràn ngập yêu thương

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

Hay và tràn đầy cảm xúc anh Lê Hoàng ơi.

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Tình yêu mặm nồng

Scroll to Top