Bài Thơ: LỖI TẠI TRÁI TIM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LỖI TẠI TRÁI TIM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————————–
Lỗi tại tôi đã yêu em mù quáng
Nên ngày ngày, tháng tháng nhớ thương mong
Để rồi đau, rồi khổ ở trong lòng
Thuyền tách bến còn mong chi trở lại

Dẫu biết thế nhưng dây tình oan trái
Trói tình em tận mãi đáy linh hồn
Nên mỗi chiều khi tắt nắng hoàng hôn
Là nỗi nhớ đổ dồn như sóng vỗ

Tôi yêu em, tình yêu không đúng chỗ
Nên linh hồn loang lổ vết thương đau
Chưa tạ từ người đã vội đi mau
Trái tim tôi nát nhàu theo năm tháng

Lỗi tại trái tim đã yêu mù quáng
Nên bây giờ đứt đoạn khúc tình thơ
Biết đã xa sao cứ mãi trông chờ
Để đêm đến bơ vơ ngồi lặng lẽ

Người tình ơi hãy cười tươi em nhé
Chúc em luôn vui vẻ với nguòi ta

V N C … 18/04/18
….
Nguyễn Sương

Em xin anh đừng có đau nhiều quá
Yêu dại khờ Không phải lỗi ở tim đâu
Cũng đập cũng thương cũng hận cũng chờ
Nó đã yêu thì làm gì có lỗi

Lỗi chẳng qua là do ta chưa thật
Dây tơ hồng chưa buộc chặt mà thôi
Tình của Anh như sóng biển cứ nhồi
Lúc phẳng lặng lúc tràn như bão tố

Còn tình em có vết hằn loang lổ
Đón anh vào sẽ đau khổ cho anh
Nên đau thương nước mắt cứ chòng chành
Yêu lắm đấy mà giã vờ ko biết

Anh đừng trách tim mình nữa nhé
Để nó yêu ..và cứ để nó yêu
Thoả nhớ thương trong suốt trời chiều
Cho đến khi nào nó thôi ngừng đập

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Li Da
Li Da
6 years ago

WOW. THƠ TÌNH RẤT HAY ANH A ̣….EM CHÚC ANH BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ….

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tuyet tuyet hay và cao thượng wa!
Chuc ban tôi ngày moi tràn đầy iu thuong hp nhé!☺

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Mù quáng tình thơ trông chờ lặng lẽ chúc mừng

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh! Chúc anh ngày mới an lành!

Thach Luu
Thach Luu
6 years ago

Hay và thống thiết quá . Chỉ tại trái tim luôn nóng bỏng…kkk

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Tuyệt vời quá anh ơi ! Cứ như tầm nhả tơ đều đặn mỗi ngày cống hiến cho đời những áng thơ tình tuyệt vời nhất… Chúc anh chị và các cháu ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc

Ánh Kim
Ánh Kim
6 years ago

kg fải tai a chang fải e ….tai troi xap đat duyên chung minh….nên hai dua minh chia doi nga ..
….trên coi doi nay e thiêu a .kg fải tai e chang fai a .
.. tai duyên kg den no kg thanh …..thôi danh vinh biết nguoi y hoi….chon vui kỳ niêm ca tinh a….

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Rất Hay … anh cứ làm cho đọc giả thắc mắc ..đó là sự thành công của TG…/ok cam on

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Em xin anh đừng có đau nhiều quá
Yêu dại khờ Không phải lỗi ở tim đâu
Cũng đập cũng thương cũng hận cũng chờ
Nó đã yêu thì làm gì có lỗi

Lỗi chẳng qua là do ta chưa thật
Dây tơ hồng chưa buộc chặt mà thôi
Tình của Anh như sóng biển cứ nhồi
Lúc phẳng lặng lúc tràn như bão tố

Còn tình em có vết hằn loang lổ
Đón anh vào sẽ đau khổ cho anh
Nên đau thương nước mắt cứ chòng chành
Yêu lắm đấy mà giã vờ ko biết

Anh đừng trách tim mình nữa nhé
Để nó yêu ..và cứ để nó yêu
Thoả nhớ thương trong suốt trời chiều
Cho đến khi nào nó thôi ngừng đập

…..Chia sẻ cảm xúc với anh. Chúc anh có một ngày ngập tràn hạnh phúc

Nhi Yen
Nhi Yen
6 years ago

Cảm nhận viết rất cảm xúc bằng con tim
Chúc mừng bạn bài thơ tuyệt

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha bạn,ngày mới vui khoẽ,

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Rat hay

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá anh . Chúc mừng anh

Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Mai Hương
6 years ago

Anh viết thơ lãng mạn quá anh ơi..
Kỉ niệm xưa kỉ niệm buồn biết mấy..
Thà quên đi ……sao nhớ mãi trong lòng…..

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Cũng không phải tại em cũng không phải tại anh
Tại cả hai

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Thơ hay và lãng mạn wa tg ơi ,chúc tg một ngày vui vẽ để có bài thơ hay như thế .

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm. .

Lan Vinh
Lan Vinh
6 years ago

Thơ ang

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

thơ hay đấy anh và nàng sương hoạ cũng tuyệt vời… yêu thật đi anh . nếu chần chờ ta 1 ngày về đất lạnh còn đâu mà yêu !

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Buổi trưa thư thái nhé

Vinh Kim
Vinh Kim
6 years ago

Thơ hay lắm anh chả phải tại anh chả phải tại em mà tại chúng mình có duyên mà không có phận

Diệp Dũng
Diệp Dũng
6 years ago

Hai bài thơ đối đáp hay tuyệt,tg V N C và Nguyễn Sương!

Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen
6 years ago

Hay hay ….hay.. Quá …
Hai bài thơ là hai vế đối hay..

Nhã Ca
Nhã Ca
6 years ago

Tho hay qua

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm !

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm súc tình cảm mặn mà quá anh

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Anh Ngọc Cẩn thơ anh lúc nào cũng đượm buồn rât hây nhiều cảm xúc

Trần Loan
Trần Loan
6 years ago

Quá hay

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá anh ạ! chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
6 years ago

Tuyệt quá . . Rất hay .2 bài thơ đối nhau số 1 .chúc Ng .Cẩn .vui vẻ nhé .Biết đã xa sao cứ mãi trông chờ . .? Đễ đêm đến bơ vơ ngồi lặng lẻ . . Hay .

Scroll to Top