Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Hoàng Lan)

LỜI RU
Thơ: Hoàng Lan

Giữa đại ngàn chiều đông ôi giá lạnh
Đồi hoa mộng cô quạnh nhớ người xưa
Khói sương giăng, mây ấp núi lửng lờ
Đôi cánh nhạn đợi chờ về tổ ấm

Gió đại ngàn rít từng cơn lạnh lắm
Hoa dã quỳ sắc thắm đã tàn phai
Hoa cũng buồn vì thiếu vắng bàn tay
Mượn cành hoa sớm mai ngồi núp bóng

Giữa đại ngàn đêm khuya về lạnh cóng
Đếm thời gian con sóng nhớ dâng tràn
Tái tê lòng khi đông đến riêng mang
Kiếp hoa dại bẽ bàng duyên đôi lứa

Giữa đại ngàn câu ru tình một thuở
Vang vọng hoài sao chẳng ngủ, vì đâu?
Gió đông ơi! Xin gió đừng thổi lâu
Bay lời ru còn đâu mà sưởi ấm.
HL

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Lần này bác mời cháu uống cafe! Chúc cháu khỏe viết nhiều.

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Giữa đai ngàn con sóng xô bờ cát
Thuyền đi đâu để cát mãi ngóng chờ
Con sóng yêu cứ dập dềnh muốn vỗ
Vào mạn thuyền để thuyền mãi khơi xa…

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay..

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Giữa đại ngàn em mơ tình nồng thắm
Lời ru nào còn thấm đẫm sương đêm
Mộng liêu trai em mỏi bước đi tìm
Thương phận gái duyên nổi chìm ai biết!

Lê Lợi
Lê Lợi
7 years ago

Chúc Lan Hoàng buổi tối vui vẻ .!

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Hay lăm HL

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Buổi tôi bình yên bạn nhé

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay!

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Gió đông ơi ! Đừng làm ta lạnh cóng
Yêu ai rồi sao hình bóng cứ vời xa
Giữa đại ngàn bổng thấy nhớ thiết tha
Yêu lắm đó nhưng mà ….e ngại lắm

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc

Dương Đức
Dương Đức
7 years ago

Thơ hay lắm nhé tác giả ơi, xin chúc mừng!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé
Hoàng Lan

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Gió đông kia sẽ chẳng thổi nữa đâu
Bởi xuân về ngập tràn đồi hoa mộng
Sắc hoa tàn nhưng hàng ngàn chồi nụ
Sẽ vươn mình để đón ánh nắng xuân
Chúc em (bữa trưa vui vẻ)

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay rat hay
Gio hiu ..hiu lanh gian phong .
Mua dong lai den ..cho long nho nhau ?
Nguoi .oi nguoi ở phuong nao ???
Thu qua dong den nguoi sao hung hờ
Hoa cho vui thui na .dug co …..hi

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Bài thơ hay

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Dùng từ rất uyển chuyển …nhẹ nhàng …hay tuyệt .

Quang Hợp
Quang Hợp
7 years ago

Thơ Rất Hay khỏi chê

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Hay lắm chị y

Phạm Thảo
Phạm Thảo
7 years ago

Thơ rất hay và cảm xúc

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Tiết trời đông giá rét chốn đại ngàn.
Mây lan tỏa giăng mờ khắp nẻo lối
Lạc đường về chốn củ tìm người xưa
Giờ chỉ biết gởi tình theo ngọn gió

Gió ơi ! Thôi đừng rít làm ta choáng
Hảy dịu dàng! Ta gửi nhẹ lời ru
Về nơi ấy ru Người. ..ta yêu dấu!
Luôn yên lành. ..ngắm cảnh sắc ngàn Hoa. .

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hay chuc mung em

Di Thiên
Di Thiên
7 years ago

Tác giả ơi kb với mình đi thik thơ bạn quá

Scroll to Top