Bài Thơ: LỜI RU MUỘN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỜI RU MUỘN (Tác giả: Hoàng Lan)

LỜI RU MUỘN
Thơ: Hoàng Lan

Anh ra đi mang theo lời ru muộn
Thuở trăng vàng vừa rụng xuống hàng me
Anh ru em trọn giấc những đêm hè
Ấm vòng tay chở che đời xuôi ngược

Anh ra đi mang theo bờ mi ướt
Thấm giọt buồn theo dấu bước chân anh
Em trằn trọc đếm nhịp gõ thâu canh
Tìm lời ru xâu thành dòng tiếc nuối

Anh ra đi mang trong lòng hờn tủi
Những chuổi ngày ngắn ngủi chẳng trọn thương
Để lại em hoen má thắm môi hường
Tình đôi nơi vấn vương lời ru muộn

Anh ra đi tình mình chia hai hướng
Xa nghìn trùng nhưng mãi nhớ thương nhau
Dẫu xa xôi tình vẫn thắm một màu
Lời ru muộn đêm thâu còn mãi mãi.
HL

Bài Thơ: LỜI RU MUỘN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Cuối tuần vui nhé bạn

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ rất hay e ơi: Anh ra đi tình mình chia hai hướng
Xa nghìn trùng nhưng mãi nhớ thương nhau
Dẫu xa xôi tình vẫn thắm một màu
Lời ru muộn đêm thâu còn mãi mãi.

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Bạn tình ơi. Dẫu gì cũng xa nhau rồi.
.hay lắm bạn ơi.
Tâm sự buồn.

Mười Phạm
Mười Phạm
6 years ago

Ngọt lắm
Hơi buồn chút

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm chi .

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Doan Do
Doan Do
6 years ago

XIN LỖI EM!
Anh ra đi để chọn câu xin lỗi
Đời anh nghèo không ru nổi yêu thương
Anh ra đi môi em đẫm lệ hường
Anh xin lỗi bởi vì anh không thể

Vui lên em rồi mai này có thể
Em tìm được người không muộn lời ru
Chúc cho em sẽ mang trái ngọt tình yêu
Gửi gắm vào tình tri âm – tri kỷ

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng bạn

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Hay quá

Trương Long
Trương Long
6 years ago

Giờ mới biết thơ càng ngày càng hay

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Mưa mùa hạ mịt mù giăng lối ngỏ
Lạnh khoãng trời theo gió bấc heo mây
Dâng dâng sầu đôi vành mắt cay cay
Thấy nhớ em những ngày yêu chưa trọn
EM yêu ơi sao em đành lỗi hẹn ?
Để hạ về tình lẽ nghẹn thương đâu
Mơ bóng ai trong khói thuốc bạc màu
Đôi môi lạnh những giọt sầu đắng chát
Trái tim non đã một thời khao khác
Khúc nhạc tình trong lời hát đêm mưa
Mà bao năm vẩn ngấm ỡ trong lòng
Yêu thương ấy chờ mong hoài chẳng thấy
Anh ra đi nhớ thương gì không vậy ?
Đêm mưa buồn ai đậy nỗi cô đơn ?
Đã thương nhau ai muốn tình gian dỡ
Đễ một mình trong gió bức mưa xa
Quẹt bờ mi lâu nước mắt nhạc nhòa
Đêm mưa về ai nhắn nhũ chờ mong….
Chúc em giấc ngũ ngon mơ nhiều mộng đẹp….. Hì hì…..

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Lời ru buồn nghe miên man…..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Để hai đầu nỗi nhớ
Để hai phía sầu thương
Để hai nơi vấn vương
Để mối tình sầu thảm
(Chia sẻ)

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ thật hay , tình cảm

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
6 years ago

Thơ hay tuyệt e gái.chúc e vv hp.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Hay quá cô bé ạ , thích nhất vế ( anh ra đi mang ….dòng tiếc nuối )

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Vẫn biết sai nên phải càng giữ lại
Dù có buồn hay muộn cũng vậy thôi
Luôn mong em hãy giữ mãi trong đời
Và như thế sẽ không bao giờ muộn

Lòng hỏi lòng ai cũng đều mong muốn
Được yêu thương và luôn mãi cận kề
Yêu hết mình cho thỏa nỗi đam mê
Không đắn đo về một điều vô lý

Nhưng em ơi ông trời không thiên vị
Cho riêng mình một chút được đâu
Chẳng kết se như một mối tình đầu
Nên đôi ta vấn vương lời ru muộn

Thôi em ơi cho dù là không muốn
Nên dằn lòng và chấp nhận phải theo
Hẹn kiếp sau đôi ta vững tay trèo
Lái thuyền tình theo lời ru không muộn

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt .. Hay

Scroll to Top