Bài Thơ: LỜI RU CỦA GIÓ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỜI RU CỦA GIÓ (Tác giả: Hoàng Lan)

LỜI RU CỦA GIÓ
Thơ: Hoàng Lan

Mưa, mưa ơi mưa đừng rơi nữa nhé
Để anh buồn lặng lẽ giữa đêm thu
Mưa ơi mưa sao giăng phủ mịt mù
Làm tan biến lời ru em gửi gió

Mưa cứ rơi anh một mình ngồi đó
Vẫn âm thầm mang nỗi nhớ dài thêm
Nơi phương xa em đơn bóng bên rèm
Mi đẫm ướt môi mềm giọt mưa rớt

Mưa thu rơi cứ rơi hoài không ngớt
Nỗi riêng sầu cũng thao thức cùng mưa
Đêm khuya rồi anh đã ngủ hay chưa?
Ngủ đi anh đếm giọt mưa buồn lắm

Ngủ đi anh lời ru tình say đắm
Nụ môi hồng tươi thắm mộng chiêm bao
Ngủ đi anh, anh hãy ngủ đi nào
Trong ấm êm lời thì thào của gió!

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bá Hiệp
Bá Hiệp
7 years ago

Chúc đêm trung thu vui vẻ hạnh phúc! Hoàng Lan ……

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Lời ru nào em ru cho anh ngu
Nghe tiếng mưa, gió khẽ hát ri rào
Trong đêm nhớ thắm đượm giấc chiêm bao
Anh nghe rõ tiếng thì thầm hai đứa

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé…

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay lắm e gai

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay tình cảm

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Ủa.. thơ ai làm mà hay wa zi nè

Cỏ May
Cỏ May
7 years ago

Hay lắm

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

MƯA CHIỀU..THU TỊNH

Đêm..bao đêm nhớ em nhiều lắm đó
Nơi phương trời em có biết không em?
Lời gió ru làn điệu thật dịu êm
Nghe ấm áp êm đềm tình một thuở.

Giọt thu rơi biển trào dâng nỗi nhớ
Sóng băn khoăn mãi nặng nợ đôi bờ
Biết làm sao cho đặng hỡi thuyền thơ
Thu vẫn ước vẫn mơ trời rực sáng.

Hoa vẫn thơm hương, bao ngày bao tháng
Gió vẫn trao lời khúc hát chứa chan
Bản tình ca muôn thuở vẫn nồng nàn
Thu vẫn vậy ngàn năm thu không đổi.

Trái tim thu nhịp rộn ràng nóng hỗi
Vẫn bồi hồi theo nhịp hát ru đưa
Vẫn dõi theo bóng dáng của người xưa
Vẫn khắc khoải giọt mưa chiều thu tịnh!

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Bài thơ hay quá

Scroll to Top