Bài Thơ: LỜI RU CỦA BIỂN ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI RU CỦA BIỂN ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI RU CỦA BIỂN *****
Thơ: Phú Sĩ

Lời ru buồn ai hát khúc lao xao
Có niềm yêu theo biển sóng dạt dào
Có tiếng lòng nức nở bao nỗi nhớ
Có giọt sầu để lặng mãi tình thơ

Tình biển buồn hát ru gọi chiều trôi
Mây bâng khuâng dịu vợi phía chân trời
Con thuyền xa ngày nào ai nhắn gửi
Bến mong chờ con sóng nổi bình yên

Lời tình rơi! Vần thơ thôi lên tiếng
Biển khơi trào sóng vỗ giữa màn đêm
Thương về em cho ấm mãi môi mềm
Niềm vọng tưởng ngày nao thuyền trở lại

Lời tình biển theo cung đàn hoang dại
Tha thiết lòng điệu vũ khúc tình say
Lắng sầu đông đêm mộng ước thêm dài
Biển nhớ mãi lời ru ngày sóng đợi.

Lời tình biển như lòng ai nhắn gởi!
Ánh dương hồng soi cả mảnh trời đông.
Biển nhẹ nhàng, dịu ru khúc tình nồng.
Sóng thì thào, tiếng tơ lòng dịu vợi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Huy
Nguyen Huy
8 years ago

Chup anh nao cung viet ra tho hay hay

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối an lành em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

SÓNG BIỂN

Ta lạc lỏng trong muôn trùng bảo táp
Ta tìm nơi chôn dấu một linh hồn
Đôi mắt mờ chập choạng giữa hoàng hôn
Đời nghiêng ngã mang cõi lòng rách nát

Ta về biển nghe chập chùng sóng vỗ
Đá mỏi mòn lổ chổ vết thương đau
Bờ cát xa tơi tả nước lao xao
Sóng vẫn giỡn vẫn đùa đau cát lạnh…

Sóng phá cát dã tràng xe mệt mỏi
Sóng dỗi hờn…rồi lại cũng ra đi
Như tình em bay theo cánh chim di
Ta ở lại…tìm hồn mình rơi trên cát…

Vh 05.01.16

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Hay quá E ! Tình thơ bao la dạt dào như sóng biển

Scroll to Top