Bài Thơ: LỐI QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI QUÊ !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Lối quê nghẹn ngào em còn nhớ hay quên
Tuổi thơ đi qua trên quảng đời phiêu bạt
Chạnh lòng cố hương bên dòng sông ai hát
Chiều quê yêu thương hoài niệm khát khao tìm

Lối quê bé nhỏ vẹn tròn miền ký ức
Chất chứa tâm hồn thuần hậu những yêu thương
Xoa dịu lòng ta qua gió bụi dặm trường
Lũy tre hiền hòa ấm tình người muôn thuở

Bóng mẹ ngả dài trên đôi quang gánh nợ
Dáng cha liêu xiêu trăn trở nắng trên đồng
Gương mặt vui mừng đón chiếc bánh mẹ mua
Còn đẫm mồ hôi cha hương mùa vàng ấm mãi

Lối quê lặng thầm theo ta ngày tiếp nối
Nhân chứng tuổi thơ bay trên những cánh diều
Nhân chứng cuộc tình nơi thôn dã thương yêu
Trao gởi ước mơ câu hò chiều nồng thắm

Lối quê một ngày … vô tình ta quên lãng
Vẫn lặng lẽ ghi vào mình bao ký ức buồn vui
Mỗi bước ta đi ân tình dẫu ngậm ngùi
Lối cũ quê nhà … xin ai đừng bỏ lại…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Tuyệt vời!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Buổi chiều vui vẻ nhé chị.

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Bài thơ như là một bức tranh đồng quê ..bình dị , hiền hòa …chúc mừng em .

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ ơi! Chúc mừng em.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Đây lại là một gợi nhớ đẹp cho ai được tìm lại mình một thời không trở lại

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Ấm áp hình ảnh một quê hương hiền hoà trong lời thơ …
Phú Sĩ…

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Tuyệt lắm!
Nhớ quê hương quá.

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Nhớ quê

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

hay em ạ!

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Lối cũ quê nhà. .xin ai đừng bỏ lại
Hay lắm PHÚ SĨ ak hjjj…Chúc em..

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Lời thơ vẻ nên cảnh thanh bình của làng quê! Rất hay !

Điểu Nguyễn
Điểu Nguyễn
7 years ago

Âm điệu thơ tha thiết bùi ngùi
Lối cũ đi về nhuốm màu nếm trải
Nghe mênh mang sóng nước thời gian
Vỗ nhẹ vào kí ức miên man
Trong giấc mơ bồng bềnh lối cũ

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Rất hay nè Phú Sĩ.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Hay lắm chị ạ !

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Cảnh đẹp quá

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Chúc mừng Nữ Sĩ đa tài .Thơ chi cũng tuyệt vời.

Phan Thanh Hưng
Phan Thanh Hưng
7 years ago

Ngày bé mình cũng thế này

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Chiều quê yêu thương hoài niệm khát khao tìm thơ rất hay coa

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tình thơ bài em mãi thắm đượm hồn quê và nức nở trong anh.Ai cũng có một thời được vui vầy,dầu dãi trong vòng bọc quê mình.Em nhả chữ nghe thật ngọt Phú Sĩ ạ.Anh thật ngưỡng mộ.

Scroll to Top