LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ
Thơ: Phú Sĩ
Cả một đời mẹ đã dạy cho con
Dẫu gian khổ cũng không hề nói dối
Dù dâu bể có lắm điều trôi nổi
Hãy giữ lòng trung thực chẳng phai phôi
Lời dặn dò mẹ vẫn mãi trong tôi
Dẫu giấy rách thì đôi lề phải giữ
Tôi lớn lên trong dòng đời lữ thứ
Mới biết rằng mẹ chẳng giữ lời xưa
Nhà mình nghèo chẳng đủ để che mưa
Mẹ dành con chỗ vừa lành chăn ấm
Mẹ bảo rằng mẹ vẫn còn khỏe lắm
Chẳng bao giờ phải chăm sóc mẹ đâu
Những năm mùa nắng hạn mảnh đồng sâu
Mẹ nhường con những bát cơm nấu nhão
Mẹ nói rằng mẹ không bao giờ đói
Mẹ gượng cười rồi mệt mỏi nhìn con
Mùa xuân về theo hương lúa mạ non
Mẹ nhường nhịn cho con manh áo mới
Mẹ hôm sớm trên cánh đồng mùa đợi
Mảnh vai gầy mẹ gánh nỗi đơn côi
Mẹ dặn rằng không nói dối mẹ ơi!
Sao mẹ lại nói những lời không thật
Đến một ngày mẹ âm thầm nhắm mắt
Con mới hay ẩn khuất một chân tình
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ rất hay
Con ơi con nghủ cho ngoan.
Vân lời me dây mai
sâu nên ngươi.
Môt là nói thât nối thà.
Hai là khôg dươc lây dồ khôg xin.
Hehe
chị iu thơ hay ạ
Hay qua ban … nhung Lời noi doi cua me… that ngot ngao… that xuc dong…
Bài thơ hay quá
Thơ hay và đầy ý nghĩa về tình mẫu tử.Chúc bạn đêm an lành và có nhiều bài thơ hay . .
Bài thơ rất hay
Bài thơ hay quá, đi vào lòng người
Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi ! Cảm ơn tác giả !!!!!!
Hay lắm chị
Bài thơ thật hay sâu lắng truyền cảm thật tuyệt vời.
Chúc một đêm an giấc.
Hay tuyệt
Tuyệt , hay lắm em ạ. Bài thơ chạm vào lòng anh. Anh mất mẹ sớm chưa một lần được đền đáp công ơn nên…!
Phú Sĩ bạn ơi bài thơ viết về mẹ hay quá đọc mà cảm động đến rơi lệ,mẹ bao giờ cũng vậy đó bạn ạ,sự hy sinh quên mình dành cho con mọi yêu thương che chở chỉ có mẹ mới làm đc điều đó,cảm ơn bạn đã gửi đến bạn đọc bài viết hay hình minh hoạ đẹp..chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp..!
Thơ thật hay
Bài thơ về tình mẹ hay và sâu sắc quá em. Chúc mừng em.
Rât hay em gái
Bài thơ hay sâu lắng … đầy cảm xúc
Mẹ cả một đời cho con.
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui & hạnh phúc nha
Bài thơ hay và xúc động lắm PS !
Người mẹ nào cũng thế bạn ơi!
” Dành cho con cả một cuộc đời “
Đẹp quá thơ tuyệt vời em ơi
Tấm lòng của mẹ bao la, mình đã làm mẹ nên càng yêu mẹ mình hơn. chia sẻ cùng bạn nhé!
Ấm lòng!
Bài thơ hay và cảm động
Hay lắm em ạ.anh mất mẹ lâu rồi nhưng hình bóng mẹ luôn hiển hiện trong anh.đọc thơ em anh càng nhớ mẹ hơn cảm ơn em thơ rất tình cảm
Hay lắm bạn iu .
Tho hay anh dep ( Anh giong o Trang An qua ?)
Bai tho rat xuc dong .cam on ban hien xinh dep nhieu lam .minh chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .
Rất hay ! Rất cảm động…!
Bài thơ thật cảm động, rất tuyệt em à
Mẹ ơi đời mẹ buồn lo mãi
Thắt ruột mòn gan héo cả tim (Tố Hưủ)
Bài thơ quá hay em à!
Tuyet hay
Bài thơ hay và có nội dung sâu sắc. Chị rất thích bài này
rất hay cảm động tuyệt vời lời hay nghĩa cảm chân tình rất hay cảm ơn bạn
sông thắm sắc ghe xuồng rực rỡ
nghĩa bạn bè thân thiết trăm năm
Bai tho Loi noi doi cua me hay lam PS a, that cam dong, that da diet nho thuong ve me .
Thơ hay tuyệt.
Hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Bài thơ thật xúc động chúc mừng Tác giả..!!
Quá tuyệt vời bài thơ về Mẹ Phú Sĩ à tối ngũ ngon !