Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CHO CON …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CHO CON …. (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI NHẮN NHỦ CHO CON ….
Thơ: Phú Sĩ

Khi con nhớ về căn nhà nhỏ ngày xưa
Mái lá đơn sơ tàu dừa lưa thưa nắng
Con đừng ngạc nhiên sao không gian tĩnh lặng
Bởi tuổi đá mòn cha mẹ chẳng còn đâu

Ngày con chạnh lòng khi trời đổ mưa ngâu
Ngưu Chức đoàn viên dãi dầu bao năm tháng
Hạnh phúc thân quen ngày nào con quên lãng
Con hỡi đừng buồn … lời đá tạc còn phai

Khi con ngỡ ngàng chiều mái tóc pha sương
Sẽ hiểu vì sao … vô thường cha mẹ đến
Hạnh phúc khổ đau gập ghềnh nơi cõi tạm
Cát bụi quay về chốn cát bụi mà thôi ….

Khi cầm nụ hồng cài lên vội hiếu ân
Ngày Lễ Vu Lan con chỉ còn hoa trắng
Con đừng nghĩ rằng mẹ cha tình chẳng đặng
Bỏ lại con yêu lạc lòng chẳng quay về

Con sẽ hiểu về những mùa lá ủ ê
Rời cành yêu thương cho nụ mầm xanh tốt
Bình yên cho con trên nếp nhăn mai một
Hạnh phúc cho con … trên mái tóc bạc đời ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thụy Sơn
Nguyễn Thụy Sơn
5 years ago

Rất hay Phú Sĩ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời lắm

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

hay xúc động quá em .

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
5 years ago

Hay lắm chị

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
5 years ago

Hay lắm em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn lun vui nhé

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Đọc những dòng thơ này … Ai cũng phải chạnh lòng thôi bạn ạ , cảm ơn bạn ! Chúc bạn buổi chiều nhiều an lành và vui vẻ nhé Phú Sĩ

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Thu Minh
Thu Minh
5 years ago

Thơ hay rat xúc cảm bạn ơi chúc vui vẻ nha tác giả

Tran Nguyen
Tran Nguyen
5 years ago

Hay lắm em!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay !

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn .chúc buổi chiều vv

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Hay và có ý nghĩa em ă

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Rất tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Mến chúc bạn đêm yêu thương trà n đầy nhé

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Hay quá em ơi
Lời thơ đi vào lòng người

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
5 years ago

Hạnh phúc cho con…trên mái tóc bạc đời…❤️ Bài Thơ hay quá Em luôn an vui Em nhé .

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

OWO margulious place…

Uyên Ly Hoàng
Uyên Ly Hoàng
5 years ago

Cảm động lắm Phú Sĩ , thật hay:
Lời thơ sâu nặng nghĩa tình
Công ơn cha mẹ đinh ninh tạc lòng
Cho dù đã khuất núi sông
Mà như vẫn trọn trong vòng tay yêu…

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Tình cha mẹ là vô biên. Bài thơ thật hay em. Chúc đêm hạnh phúc.

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Bài thơ rất cảm xúc, ảnh đẹp lắm. Chúc mừng em

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Bai tho hay tuyệt ban ơi

Trúc Bình
Trúc Bình
5 years ago

CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ 2018
(Mở màn 27-4-2018)

DU LỊCH & ẨM THỰC THỪA THIÊN – HUẾ.

ĐỜN CA SÔNG HƯƠNG
( Hồi tưởng chuyến “Du thuyền” trên sông Hương)

Vắt qua mấy nhịp Tràng Tiền
Sông Hương uốn khúc chảy miền trùng khơi
Lăn tăn sóng gợn xanh trời
Áo vương màu tím sắc đời kiều dung
Nón nghiêng mây tóc bềnh bồng
Thành xiêu quách đổ má hồng trời ban
Ra về gửi lại trăng vàng
Gửi cô áo tím muôn vàn nhớ nhung
Câu hò lan sóng mênh mông
Thuyền ai chở tím nhuốm dòng Hương Giang
Cung sầu như khóc như than
Cung thương nghẹn giữa uốn làn mi cong
Đờn ca đâu phận long đong
Xướng họa nào biết đục trong khó lường
Lênh đênh màn tím sông Hương
Sao mai ai tỏ lòng vương vấn lòng
Khách đi, thuyền lại trống không!
Cung sầu trỗi dậy, dây mong ngân buồn
Lời buông qua miệng không hồn
Thời gian phai nhạt môi son má hồng
Góp vui kiếp phấn trôi dòng
“Làm dâu trăm họ”, cực lòng cầm ca.’

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
5 years ago

Khi con quay trở về
Mong mẹ cha vẫn khỏe
Vẫn như ngày bồng bế con trên tay
Nhìn thế thôi cũng đủ những đong đầy
Rằng cha mẹ là trời mây con yêu quý

Quay trở về dù cho mái đầu nhiều màu vĩ
Đá vẫn vàng vẫn tạc trong hồn con
Cảm ơn đời tình cha mẹ như nước non
Con biết lấy gì để đền ơi sinh dưỡng

Hay quá tỷ
Lời thơ vô vàn chi nhánh chĩa ra
Từng ý nghĩa
Tỏa ra biết bao nhiêu ý tưởng với lời nhắn Nhủ
Thay mặt đứa con
Mụi đa tạ cha mẹ đã sinh thành
Đã nuôi dưỡng
Chắp cánh ước mơ

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Rất hay em Phú Sĩ

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Hay lắm

Quy Nguyen
Quy Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay về tình Mẫu- Tử
Ảnh đẹp

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Hay lắm bạn hiền…

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
5 years ago

Hay ạ

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Bai Tho. Y hay Tuyet phu si oi. Chuc vui hp

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Đọc bài thơ cảm động quá PS ơi!

Đặng Tình
Đặng Tình
5 years ago

Hay quá !

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Hay lắm nàng ạ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ đầy cảm xúc ! Hay lắm thi hữu !

Nguyễn Xuân Môn
Nguyễn Xuân Môn
5 years ago

Thích thơ hay, có hồn và đong đầy cảm xúc! Chúc Phú Sĩ luôn vui khỏe, có thêm nhiều thơ hay.

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn ơi!

Xuân Mai
Xuân Mai
5 years ago

Tuyệt vời

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Lời thơ mang nặng niềm xúc xúc cảm
Quá tuyệt vời bạn yêu

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn..buổi tối vui nhé

Hoi Dang
Hoi Dang
5 years ago

Hay quá sỹ ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ty Tran
Ty Tran
5 years ago

Thơ hay mà sau nghe buồn quá

Giang Diễm Thúy
Giang Diễm Thúy
5 years ago

Con cài hoa hồng trắng.
Dành mẹ đóa màu hồng
Mẹ nhớ cài lên ngực.
Ngoại chờ mẹ bên sông

Lắm Nguyễn Thọ Lắm
Lắm Nguyễn Thọ Lắm
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Hay lam tg ..oi

Scroll to Top