Bài Thơ: LỜI NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI NHẮN GỬI
Thơ: Mạc Phương

Đôi khi cần lắm anh ơi.
Một đôi tay ấm một lời yêu thương.
Để cho nỗi nhớ vấn vương.
Để em vui vẻ đời thường như ai.

Em biết chẳng phải mình sai.
Chỉ là kiếp phận đắng cay do trời.
Trải qua sóng gió mọi nơi.
Nửa đời mà vẫn chơi vơi vì tình.

Soi gương thì thấy cũng…"xinh".( Xấu hổ quá)
Tâm hồn lãng mạn, chung tình bao năm.
Nhưng đời đông giá căm căm.
Chỉ giàu nước mắt để chăm hoa tình.

Vừa thương vừa xót phận mình.
Long đong khốn khổ, lặng thinh thì buồn.
Nên đành để nước mắt tuôn.
Vần thơ khắc khoải luôn luôn đợi chờ.

Đêm đêm thấp thỏm trong mơ.
Về bên người ấy, ngẩn ngơ sáng ngày.
Cười thầm cho cuộc tình say.
Chẳng hề biết mặt, cầm tay bao giờ.

Thế mà ngày tháng vẩn vơ.
Tim yêu nức nở vần thơ trao tình.
Yêu thương thắm thiết linh đình.
Hoa hồng mây thắm ghen hình vùng cao.

Làm cho tâm cứ nao nao.
Không yêu cũng khổ, yêu vào cũng đau.
Hẹn người nếu có kiếp sau.
Nhất định mình sẽ tìm nhau hẹn hò.

Mặc cho sóng lớn bão to.
Thì em nhất định chẳng cho anh chuồn.
Kiếp này mỏng cánh chuồn chuồn.
Nên đành chấp nhận phận khuôn bọt bèo.

Con đò đã vững tay chèo.
Bằng lòng thương nhớ gửi theo gió trời.
Anh ơi nỗi nhớ đầy cơi.
Gửi về bên đó chơi vơi một mình.

Yêu thương em gửi chữ tình.
Ghi lòng tạc dạ đời mình nghe anh.

( PH 28/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá ngày mới tươi hồng nhé bạn

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tho hay hinh anh dang iu

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH .em oi cam ďong qua tuyet voi hay . anh chuc em ngay moi v ve an lamh am ap ďong ďay tinh thuong yeu va hp nhe .

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

BAi thơ em viết thật hay
Nhưng anh chẳng muốn chia tay chút nào
Yêu thương thì có làm sao
Xa nhau cách trở đã sao đâu nào
Miễn rằng trong giấc chiêm bao
Ta đây mình đó dạt dào tình thương..!

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Hihi thơ hay quá chị ơi !Chúc chị buổi chua vui vẻ chih nhé

Nguyen Thanh Tung Nguyen
Nguyen Thanh Tung Nguyen
8 years ago

Thơ rất hay rất thương

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Bạn làm thơ rất hay, rất cảm động cho mối tình đơn phương, chúc bạn ngày mới an lành,vui vẻ,hp Phượng Hồng nhé! ^_^

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Hay qua. E share nha c iu.hi!!

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Oi that dang yeu

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hihi. Ngày nào cũng có tho hay chi iu

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị iu bài thơ hay tuyệt vời . Nỗi nhớ thương da diết ngọt ngào quá chị iu . Nhớ quá thương quá giờ biết phải làm sao chị ha !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thi ý đầy tâm trạng Phượng Hồng nhé!
Chúc em trưa ấm áp yêu thương nha em.

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm thưa chị, một mối tình đầy thơ, rất lãng mạn. Like.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em chúc em buổi trưa vui vẻ hạnh phúc

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Xót cho số phận “bọt bèo”
Vương tình một hướng sao gieo mầm hồng
“Xinh” thì rõ thật dễ trông
Nhưng sao phận cứ long đong thế này
Thôi đành chôn mối tình “cay”
Tìm chân trời mới đắm say nhé người…
Thơ Phượng Hồng thật hay nhưng xót xa quá ! Thôi đành đi Em hãy cho kiếp người con gái trong thơ Em một cuộc tình mới đi Phượng Hồng vì Xuân đã về rồi Em . Vui Em nhé .

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia mưa gió đầy trời …
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở … Nhớ nghe em Phượng Hồng !

Kim Thanh
Kim Thanh
8 years ago

Tho hay lam doc tho hay thich thiet!!!chuc chi buoi trua vui ve nhe chi!!!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay ..tr vui nhe PH.

Phương Nguyệt
Phương Nguyệt
8 years ago

Tình bạn sao lãng mạn thay
Mặt còn chưa rõ đã say men tình
Để rồi than khóc một mình
Người đi nuối tiếc than buồn hại hoa
Như vậy thật đáng thiệt mà
Đơn phương cô quạnh cũng là bạn thôi
Người đi thì đã có đôi
Còn bạn một bóng sầu than một mình
Như vậy có đáng bạn xinh
Theo mình đừng dại thiệt mình bạn ơi.

Quan Tung Huynh
Quan Tung Huynh
8 years ago

Vua thuong .. Vua xot Phan minh. Tai Minh kg hieu mot cu bi lua dau don.. Thong cam cho dam may rau..trong fb.. Gap kho so vi chu… Tinh!

Phương Nguyệt
Phương Nguyệt
8 years ago

Phận mình đẹp lắm ai ơi
Mặt trăng còn kém sắc mình đẹp hơn
Hoa còn phải thốt cao sang
Duyên tình đúng bậc không làm tổn thương
Chẳng may duyên nợ giữa đường
Mình tin vào đức của mình bạn nha
Bạn không phải đứng dạy mà
Mình thì bậc mấy sao lời dễ xem.

Quan Tung Huynh
Quan Tung Huynh
8 years ago

Trang Kia ngu o tren cao… Chi hang con luy.. Huong ho chi Anh ..?

Quan Tung Huynh
Quan Tung Huynh
8 years ago

Tai vi cai may cua anh,, no kg chiu theo van tho cua Anh .. Thong cam Di … Mien sau Em doc duoc la duoc roi.. Dung bat loi cai may…

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Trông em thi cũng xinh tươi ma sao phận nổi bèo trôi thế nảy Hi Hi vui vẻ nhé ban iu

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Híc híc
thơ gì mà hay rứa viết dở chút lại được không
hu hu

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Bài thơ,ph viết,hay lắm,,,,,,

Nguyễn Ngọc Vinh
Nguyễn Ngọc Vinh
8 years ago

Tuyệt vời Sao hay thế nhỉ

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Quá tình em ạ!

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Tho hay. Ảnh đep

Công Nguyễn
Công Nguyễn
8 years ago

Qua tuyệt vời Phượng Hồng ơi. Thơ em hay, giàu cảm xúc, ngôn từ phong phú quá….

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Lời thơ em viết tặng anh
Cho dù ảo mộng mong manh trong đời
Tình kia sao quá chơi vơi
Những dòng tin nhắn gọi mời yêu thương
Để lòng sao mãi vấn vương
Đêm buồn thao thức đoạn trường lắm thay
Thơ hay lắm em yêu

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Cho SĐT kiếp sau mình đợi ,và gọi điện nhé.

Thanh Trúc Nguyễn Huỳnh
Thanh Trúc Nguyễn Huỳnh
8 years ago

Tam trang minh xot xa qua ! Phượng Hồng

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Phuong hong oi .tho sao ma hay the .loi tho ngot ngao . Tho tinh quyen ru

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời chúc bạn một đêm ngon giấc

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Lau doc tho chi .cam xuv lai dang trao

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho em Viêt qua hay ,môi khi đọc tho cua em cam súc dâng trao qua manh.Cam on em chuc em buổi toi vui ve âm áp .

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
8 years ago

Hay lam Phượng Hồng oi..?

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PHEm tho em rat hsy anh chuc em buoi toi v ve an lanh am ap va hp nhe

Scroll to Top