Bài Thơ: LỜI NHẮN CHO ANH … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI NHẮN CHO ANH … (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI NHẮN CHO ANH …
Thơ: Phú Sĩ

Có thấy chút gì … vội vã lắm đâu anh !?
Khi đã yêu em … mà lòng anh chẳng tỏ
Để tiễn thu đi… rồi thu về … muộn màng rơi lá đỏ…
Anh mới hiểu rằng … đã lỡ những mùa thu …

Có thấy chút gì … lầm lỗi lắm không anh …!?
Khi đến bên nhau … nỗi lòng như đã cạn …
Nhưng lại cho nhau … những khoảng đau vỡ rạn ….
Anh lại nghĩ rằng … chuyện ấy … chỉ thường thôi ….

Có thấy chút gì … phủ phàng lắm không anh …!?
Tim muốn yêu thương … nhưng tiếng lòng xa thăm thẳm
Anh chẳng cho em … yêu người …. trong khát vọng …
Ích kỷ không anh … em xác úa nỗi lòng …

Có thấy chút gì … mơ mộng lắm không anh …!?
Anh nói yêu em … vì em quên tất cả ….
Anh muốn cùng nhau … đợi thu về đếm lá ….
Ôm áp tình nồng … hoang dã thuở sơ khai ….

Có thấy chút gì … vị mặn lẫn đắng cay !?
Xót trái tim đau … anh cất rồi hơi thở…
Nhốt cả tình yêu … trong chiếc lồng duyên nợ ….
Để nắng thu về … dang dở một đời em …

ẢNH ST
PS 29/8/2016

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc bạn btvv nhé!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Để tiễn thu đi…rồi thu về…muộn màng rơi lá đỏ
Anh mới hiểu rằng đã lỡ những mùa thu.
Thơ quá hay em.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

…tim muốn yêu thuong… nhưng tiếng lòng xa thẳm… nhot cả tình yêu… trong chiêc lòng duyên nợ…

Khoa Đỗ
Khoa Đỗ
7 years ago

Tuyệt tác!

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Một bài thơ đầy tâm trạng ….buồn…

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Quả đặc sắc! Like

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH RẤT TUYỆT CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá em . Phú Sĩ

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

KHÔNG ĐỀ

Có lối đi về nhưng ngập lá thu rơi
Những lúc chơi vơi rã rời màu cỏ úa
Những tháng ngày yêu thương sao nhầy nhụa
Những vết hằn ta mãi khắc vào nhau…

Tháng ngày dài…hai đứa vẫn xanh xao
Tìm một nụ hồng…cắm lên bình hoa lạnh
Cố dỗ dành bên nhau chờ mưa tạnh
Cơn gió lạc loài…lại trách hờn nhau

Những đêm dài…ta sống với thương đau
Muốn thét gào… cõi lòng đang mưa bão
Chợt thấy em về…ta mĩm cười gượng gạo
Em bây giờ lộng lẫy giữa trời cao

Ta vẫn âm thầm…ngước mặt đếm vì sao
Chợt thấy lẻ loi…giữa người gọi bạn
Một ánh sao rơi…cuối trời gặp nạn
Của một đời…lặng lẽ vẫn chờ ai…

Gió thu về…ray rức nỗi đắng cay
Đã muộn màng rồi…chiếc lá đang bay
Rồi một mai…rớt nằm trên cỏ dại
Tiếng thở dài…hay luyến tiếc tình say…

Vh 29.08.16

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay quác..!!! Chúc em ngày mới vui vẻ

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Viết hay lắm em.Nỗi niềm,tâm tư phủ kín,lan tỏa…

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình rộn thu vàng hoa ngất ngây
bài thơ lưu luyến trời mây u buồn

Hanh Ly
Hanh Ly
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Rất hay

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Những dấu chấm … Vừa đọc vừa ngẫm cho đời chậm lại ! Thật tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat tuyet .cam on thi sy xinh dep .chuc ban luon an lanh va hanh phuc .

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt hay luôn. Nhất em nhé Phú Sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời nhắn cho anh thật ấm nồng
nàng thơ tha thiết cực kỳ đáng khen

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Rất thích bài này

Scroll to Top