Bài Thơ: LỜI MẸ DẶN …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI MẸ DẶN .... (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI MẸ DẶN ….
Thơ: Phú Sĩ

(gửi tặng một người bạn )

Mẹ biết rằng lòng con rất buồn đau
Khi giây phút ngọt ngào càng ngắn lại
Khi biết trước ngày rời xa nhau mãi
Tình con yêu qua những tháng năm dài

Mẹ biết rằng rồi có một ngày mai
Bến đời con chẳng còn ai nhắn nhủ
Mẹ chẳng thể cùng con đêm vần vũ
Che cho con ấp ủ những thâm tình

Mẹ biết rằng đời là kiếp phiêu linh
Nơi cát bụi sẽ trở về cát bụi
Mẹ chỉ muốn lòng con đừng hờn tủi
Sống yêu đời để cho mẹ yên vui

Mẹ biết rằng đời con sẽ mồ côi
Nhưng con hỡi có ai mà tránh khỏi
Bởi duyên nợ mẹ con đời đã hết
Đừng chạnh lòng mẹ không thể rời xa

Hãy hứa rằng rồi con sẽ phôi pha
Câu thương nhớ mẹ trọn lòng tất cả
Con hãy sống những ngày đầy hy vọng
Chốn thiên đường mẹ nở nụ hoài mong …..

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Thơ hay quá

Hang Le
Hang Le
7 years ago

Me that la tuyet voi

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.bai tho rat hay ,chuc ban luon an lanh va hanh phuc .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay đầy thương cảm và thiết tha quá em
Chúc em an vui!

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm, thơ rất hay chúc bạn đêm an lành hạnh phúc nhé.

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Bài thơ hay lắm và cảm động.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

OK

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay và xúc động lắm

Scroll to Top