Bài Thơ: LỜI KHUYÊN NƠI THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI KHUYÊN NƠI THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI KHUYÊN NƠI THÀNH PHỐ
Thơ: Mạc Phương

Hình như em đã yêu anh
Mỗi khi ra phố chòng chành ước ao
Giá mà gặp mặt để chào
Và xem tim có nao nao bồi hồi.

Hình như ai đó đang cười
Thấy em ngơ ngẩn ở nơi hà thành
Đi tìm tình cảm mong manh
Của người xa lạ xung quanh làm gì ?

Hình như có tiếng thầm thì
Thoảng qua trong gió" Về đi em à"
Nơi đây là chốn phồn hoa
Chỉ toàn người lạ…mặn mà chi đâu !

Hình như ai đó càu nhàu
Về đi cô gái rừng sâu quê mùa
Em đâu biết cảnh chen đua
Ngược xuôi cũng chỉ bông đùa…mà thôi.

MP 2/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
5 years ago

Ui trời cô em gái tôi
Buồn tênh mà vẫn ra ngồi ngắm zai !
Hì !

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Ước gì trai phố là mình nhưng mà a cũng ở rừng thôi em

Lap Luu
Lap Luu
5 years ago

Em gai xinh the

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá mộc mạc chân tình gần gũi quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn à.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay lắm Em

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep , thơ hay

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Rất hay e

Diep Mguyen
Diep Mguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc nhiều niềm vui và HP !

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
5 years ago

Ơi này cô gái quê mùa
Em lên thành phố giữa trưa làm gì ?
Dân thành phố đã mấy khi
Người quen thấy lạ , trách gì phồn hoa
Đầu phố cuối phố , cạnh nhà
Đâu ai thân thiết như là miền quê
Ra đường sáng , tối đi về
Nào ai có biết liền kề nhà ai
Ra phố học chữ giông dài
Mặc ai giầu có , mặc ai bần hàn
Phố không biết hỏi công an
Trách chi kẻ chợ thở than não lòng

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Chuc ban ngu ngon nhe

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

HÌNH NHƯ -HÌNH NHƯ

Hình như mới chỉ em ơi
Chưa là thật sự là lời của tim
Phố phường bóng điện dứng im
Người đông chen lấn đi tìm sao ra

Hình như tiếng nói người ta
Phút trong hứng trí nói ra diều này
Hình như chỉ ước nắm tay
Có gần em cũng rút ngay khó tìm

Hình như chẳng phải tiếng tim
Lửa tình chưa nhóm khó tìm trong đêm
Đợi mùa lúa chín bão êm
Lối xưa cửa mở bên thềm đợi anh

Hình như ý nghĩ mỏng manh
Giữa con phố nhỏ lướt nhanh qua rồi
Chỉ còn với ý nghĩ thôi
Nào ai chứng giám cái lời hình như ,,,,? Ha ha

Ke Thiếu Tình Thương
Ke Thiếu Tình Thương
5 years ago

thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng thi sĩ

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Bai tho hay lam em

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Em ra thành phố rất xinh
Nhiều người đẻ ý nên tình càng say

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Lời thơ rất hay.Chúc em ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui.

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay thiệt là hay chị , chúc ngày CN thật nhiều niềm vui chị nhé

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
5 years ago

Đừng vì vết cứa đầu đời
Mà em ghét bỏ người nơi thị thành
Vẫn biết yêu vẫn chân thành
Mong miền sơn cước mở lòng giúp anh

Mai Lê
Mai Lê
5 years ago

Hay quá bạn iu

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ạ chào buổi sáng tươi đẹp ngày đầu tuần thú vị vui vẻ hp nhé chị

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp nà chúc mừng em nhé

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ rất hay em ạ

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
5 years ago

HÀ NỘI THÁNG BA
Sao Em không về Hà Nội với anh
Để ngắm những sắc hoa khoe màu rực rỡ
Hồ Hoàn Kiếm gió đung đưa liễu rủ
Tháp rùa nghiêng in bóng nước chiều tà
Hà nội tuyệt vời trong sắc tháng ba
Đường Cổ ngư qua một lần mãi nhớ
Hoa sưa trắng .. gió lay từng cánh nhỏ
Nét trang đài .. Hà Nội phố trong Em
Sao Em không về Hà Nội với anh
Đường Nguyễn Du vẫn nồng nàn hoa sữa
Hương cốm thơm trên từng con phố nhỏ
Vẫn đợi chờ .. bao nhung nhớ đầy vơi
Hà Nội tháng ba đẹp lắm Em ơi
Nét đẹp xưa … .. mây trời nghiêng ngả
Khoảng trời thương .. giao mùa Xuân và Hạ
Hoa tình yêu ….hé nở sắc trang đài
Em hãy về cùng anh rực rỡ ánh ban mai
Mình sống lại tuổi thanh xuân nồng cháy
Hà Nội thương yêu niềm tin thức dậy
Tháng ba nồng nàn nỗi nhớ lại dầy thêm
Sao Em không về Hà Nội với anh ???
———
Chúc Mặc Phương và gia đình cuối tuần thật vui vẻ.

Scroll to Top