Bài Thơ: LỜI HỨA VỚI TƯƠNG LAI ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI HỨA VỚI TƯƠNG LAI ? (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI HỨA VỚI TƯƠNG LAI ?
Thơ: Mạc Phương

Có lẽ là… lời hứa quá vội vàng.
Đến rồi đi như phù dù trước gió.
Kiếp lục bình mong manh đời hoa cỏ.
Vẫn ngậm ngùi tiếc nuối nợ trần gian.

Mộng ước kia đã đổ nát hoang tàn.
Bao kỉ niệm vùi chôn nơi đáy dạ.
Bởi yêu thương em đâu hoài mặc cả.
Trao ân tình…trong ngày tháng tương lai.

Em đâu cần vật chất với tiền tài.
Mà cần anh quan tâm trong cuộc sống.
Cũng rất cần một mối tình như mộng.
Được anh yêu thật lãng mạn trong đời.

Em thổn thức khi đã hứa một lời.
Luôn nguyện cầu để tình anh thắm mãi.
Để sắc trời sáng ánh vàng hoa cải.
Để khát khao rực cháy động thiên thai.

Có còn không lời hứa ở tương lai ?

BLT 18/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
7 years ago

Anh đắm chìm với mơ ước tương lai
Vô tình để không những ngày xa xưa đó
Lời hứa bây giờ đã trở thành quá khứ
Buốt lòng em giữa hoa cỏ mùa xuân

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
7 years ago

Thời gian ơi cho ta xin ngừng lại
Đượm thắm tình ai chẳng nhạt phai
Xin cho ta một giây phút nhỏ thôi
CHỈ một thoáng
bên người nắngđọng
Chọn ân tình nghĩa
đừng nhạt phai

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
7 years ago

Tho hay hjnh dep qua ban ak

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay…

Đỗ Tú
Đỗ Tú
7 years ago

giong cs hong nhung vua tai voi sác . .

To Le
To Le
7 years ago

Người yêu bạn , chiều chuộng bạn thì bạn không thèm
Người lạnh lùng, thờ ơ với bạn thì bạn theo đuổi không thôi !

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
7 years ago

Rất hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

BLT ơi sao mà nặng lòng quá…

Tâm Hiền An
Tâm Hiền An
7 years ago

Hay quá chi oi!Chúc chi cuối tuần vui vẻ

Tăng Văn Nhưng
Tăng Văn Nhưng
7 years ago

bài thơ làm lát lòng phái mạnh ,ban co quan điêm đep trong t/y ,làm phái manh mến người !

Anh Nguyen
Anh Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ah

Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

BLT ơi tuyệt quá

Huyen Dang
Huyen Dang
7 years ago

Rat hay ban ạ.,.chuc vv

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Hay lắm em chúc ngủ ngon

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Tuyệt vời

LU Khach
LU Khach
7 years ago

Em có biết cuộc đời của Lục Bình trôi mải không điểm tựa…cho anh chia sẻ tâm trạng…

Chuyen Ta
Chuyen Ta
7 years ago

Hay tuyệt vời

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

BLT mỗi ngày mà không được đọc thơ của bạn thì nhớ lắm bạn ơi cứ như người mất một cái gì quí báu đấy bạn ạ ngày mới lê nguyễn chúc bạn thật vui vẻ và hạnh phúc nhất bạn nhé

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh dep???????????

Nha Van
Nha Van
7 years ago

Thơ hay, hinh rất đẹp

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Thành Công
Thành Công
7 years ago

Vẫn còn đây một lời hứa chân tình
Anh vẫn nhớ chẳng bao giờ quên được
Mãi mong em luôn hạnh phúc tràn đầy

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
7 years ago

Tuyệt hay.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

anh vẫn nhớ lời em thủ thỉ
tiếng quyên vàng thỏ thẻ bên tai
dù cho đá nát vàng phai
tình em hạnh phúc không phai tấc lòng

Thích Thiện Lai
Thích Thiện Lai
7 years ago

mô phật thầy chúc con buổi chiều chủ nhật vui vẽ và an lac nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay

Tu Truong
Tu Truong
7 years ago

Rất tuyệt

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất là hay

Bảo Trần
Bảo Trần
7 years ago

Hay lăm . Like thôi. .

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay wa

Chon Hoang Lieu
Chon Hoang Lieu
7 years ago

Thơ hay hình đẹp ???

Nghiem Anh Chu
Nghiem Anh Chu
6 years ago

Ta nợ trần gian nên ta đày đọa
Mong trăm năm được khổ hết mình
Khổ tiền tài không khổ bằng tình
Trả suốt đời chắc gì ta sạch nợ?

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá em à.
Em đâu cần vật chất với tiền tài
Mà cần a quan tâm trong cuộc sống.
Đúng vậy đó e t/y mà nghĩ đến vật chất thì ko có bền….!
Chúc e năm mới nhiều sk , hp và thành đạt nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Tho hay

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Rất hay em à

My Hanh Tran
My Hanh Tran
6 years ago

Hay lắm chị , vẫn đồng hành và thích thơ chị nhiều , năm mới vui vẻ , như ý chị nhé.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

CÓ CÒN KHÔNG…
( Cảm tác cùng bl )
Đêm dài mới biết ta chưa ngủ
Thổ thức cùng đêm mơ mông ngày
Câu chữ nháo nhào trên trang giấy
Công thức trái tim đâu sẵn để tìm

Dấu hỏi chấm , chỉ lo mình bước chậm
Câu ngạn ngữ nước đục đến sau
Buồng cau giàn trầu đang vào lứa
Mong manh như gió ,có kịp giăng buồm…..
Ta vẫn ta là chú ( Ruồi Trâu ) sung xướng
Mộng mơ cho nhiều
– Để vẫn vương THƠ..

Scroll to Top