Bài Thơ: LỜI HỨA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI HỨA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI HỨA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thời nay họ Hứa quá nhiều
Buổi sáng mới Hứa buổi chiều quên luôn
Làm ăn lắm lúc thật buồn
Hôm nay mới Hứa, mai “chuồn” mất tiêu …
Chán nhất cái loại “người yêu”
Hẹn nhau rồi nó “Hứa điêu” dài dài …

Đời nhiều mấy đứa “Hứa dai”
Lời nói cứ rót vào tai ngọt ngào
Kệ mình trèo ổi trèo đào
Leo cây cho đến khi nào… Chán thôi…
Mắc nợ thì nó ỉ ôi
Hứa mai nó trả mà rồi “mấy mai” ???

Kể ra cũng thật là tài
Khi cần mình đến nó “nài “cho xong
Chẳng cần nữa, nó bỏ không…
Chẳng Alô lại… mình trông vêu mồm?
Gặp nhau cổ bá vai ôm
Hẹn nhau đủ thứ rồi hôm sau “xù”…

Nghĩ lại mình thật là ngu
Đi đâu cũng đến “lù lù” trước tiên
Bạn bè nó bảo “mày điên”
Dây thun một chút có phiền chi đâu…
Mấy ông lớn hứa ngàn câu
Hứa cả trăm chuyện, còn lâu mới làm…

Ở cái đất nước Việt Nam
Hứa là thông lệ quan tham nói hoài…
Hôm qua tớ hứa “trả bài”
Mà hôm nay cũng kéo dài…hôm sau
Hứa lèo thành lệ đã lâu
Cho nên ai cũng quen câu cửa mồm…

Ai ơi, đừng hứa cho “xôm”
Đừng để mất Tín… Mà ôm lụy phiền
Đừng nên thấy đó hứa liền…
Uy tín chẳng thể … Có tiền…mua đâu
Ta nên cân nhắc dài lâu
Trăm việc…chữ Tín…là câu…nằm lòng …!

BÁCH TÙNG VŨ 9/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiến Lê
Chiến Lê
6 years ago

Đúng chính xác.

Le Thanh
Le Thanh
6 years ago

Thơ rất hay .chúc em luôn vui khỏe và hp

Vuong Phuc
Vuong Phuc
6 years ago

Hay lắm ,,thời nay chữ tín khg con mấy người đâu bạn

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

LỜI HỨA
Thơ tuyệt vời !chúc ban luôn vui vẻ yêu đời

Nguyet Hoang
Nguyet Hoang
6 years ago

Thơ rất hay phản ánh tệ hại trong nhiều lĩnh vực
Hãy cứ sóng sao khỏi: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin ” cháu yêu nhỉ !
Chúc cháu

Cao Thanh Hằng
Cao Thanh Hằng
6 years ago

Hay ! Ý nghĩa lắm Bách Tùng Vũ. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và làm đc nhiều bài thơ hay cho độc giả thưởng thức. Cám ơn bạn nhiều.

Lua Vu
Lua Vu
6 years ago

Hay…Rất rất hay em trai ạ..Ngày mới bình an nha em.!
Chị có cái đt dỏm cứ hư hoài nên lâu lắm mới được đọc thơ của em…

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Hay quá cơ

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Qua hay

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Hay

Hoa Sen Đá
Hoa Sen Đá
6 years ago

Quá hay em ơi

Miền Cát Trắng
Miền Cát Trắng
6 years ago

hay qua doc ma thay di dom ?????

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời đấy bạn
Chúc bạn nhiều niềm vui

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

chuc a vui ve sang tac nhieu tho hay de e doc nha

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Thằng hứa chắc không nguy hiểm bằng thằng “Đỗ” phải không em trai!!!

Tran Thanh Minh
Tran Thanh Minh
6 years ago

Rất hay!

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Lời thơ rất hay phản ảnh rất đúng về xã hội ,

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Chúc em một đêm ngủ ngon

Luu Tan
Luu Tan
6 years ago

Rất hay, lời người chính đạo

Hảo Dao Thi
Hảo Dao Thi
6 years ago

Hay thật em ơi

Nguyễn Thị Bình Vân
Nguyễn Thị Bình Vân
6 years ago

Thật hay và đúng quá…lời hứa gió bay…

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Hay quá.

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Tri Nguyen
Chúc anh vui vẻ giấc ngủ dịu hiền

Ngày Mai Nắng Lên
Ngày Mai Nắng Lên
6 years ago

Hay quá!
Hứa cho qua lệ,, cái mồm
Nhà tù kg giữ những người hứa suông
Hứa cho qua chuyện rồi chuồn
Eo ôi! lời hứa làm buồn con tim..

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Lời Hứa !
Chỉ Là Để Yêu Nhau !
Anh yêu ! Mình sinh ra để là yêu nhau
Có một thời em tự hào nói thế .

Ôi ! Tình yêu một thời tuổi trẻ
Em yêu anh đếm lắm lúc đến dại khờ .

Anh nguyện dìu em đến bến bờ
Thuyền hạnh phúc căng buồng ta lướt tới .

Có ai ngờ khi chiều lên ..bão nổi
Con thuyền tình lại chao đảo ..ngã
Nghiêng .
….
…..
Chữ tín ..là căn bản lập thể
Xây dựng sự nghiệp của đời người .
..
Thành mà bất nhất ..thì tâm ko vững được
Tín mà bất nhất ..thì lời nói ko thể dùng được .
Cổ nhân có nói .
Thà thiếu ăn thiếu mặc
Chứ ko bao giờ để mất dự ..( thành tín )

Chúc anh sức khoẻ bình an

Trần Đức Thông
Trần Đức Thông
6 years ago

Ông bà ta dạy phải thông
Mua danh ba vạn ..mấy đồng bán danh..

Ngọc Thủy Hà Quân
Ngọc Thủy Hà Quân
6 years ago

Giống tình trạng của em a ơi. Buồn quá.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Rất hay

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Từ lâu rồi đã có thêm HỌ HỨA, HỌ HỨA tăng nhanh lắm các bạn ạ. Ta cũng cần phải sống chung với HỌ HỨA thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Thu rẻ nhất là lời hứa
Lời quý nhất là lời bình thơ

Thuan Luongy
Thuan Luongy
6 years ago

Trong khi chắp cánh liền cành
Mar lòng rẻ rúng đã dành một bên, nd,

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Hihi. Hay quá em iu..

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều

Hoang Pham
Hoang Pham
6 years ago

ôi bài thơ ,,,,,,,,

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

đúng vậy e ak cư hứa cho xong còn co làm hay kg lại là chuyện khác ai mà cũng như mình tốt biết mấy kg hứa thì thôi mà đã hứa rồi là phải làm phải lo kg thì mất uy tín vàng thì có bao nhiêu mua cũng được còn chư tín thì co bao nhiêu tiền cũng kg mua được e làm bài nay quá xát thực với cái xã hội bây giờ cảm ơn e nhiều lắm Bách Tùng Vũ chi chúc e buổi tối âm ap bên gđ thân yêu e nhé

Scroll to Top