LỜI HẸN XA XÔI
Thơ: Mạc Phương
Mình hẹn hò trong ngày mới đi anh !
Để cùng nhau dạo loanh quanh đâu đó.
Qua công viên ngắm mùa thu lá đổ.
Nhặt nắng rơi nhuộm đỏ cả đất trời.
Giữa phố phường đang nhộn nhịp nơi nơi.
Mình nắm tay ghép thành đôi anh nhé !
Đi bên anh em muốn là cô bé,
Nũng nịu hờn nhè nhè để anh thương.
Vòng tay anh là cả chốn thiên đường.
Có hương thơm còn vương trên vai áo.
Có hơi thở ngọt ngào trong ốc đảo.
Đang nồng nàn nơi quỹ đạo tình yêu.
Những khát khao đôi lúc cũng rất phiêu.
Cũng rất thực lúc xế chiều loạng choạng
Và nhiều lúc bỗng giật mình hốt hoảng.
Bởi cuộc đời không thể thoáng như thơ.
MP 30/7/2018
Ảnh internet
Hay lắm bạn chúc buổi trưa vui vẻ
Có nũng nịu với anh ko em nà bài thơ hay tuyệt lắm nhé
Thơ hay quá
Em ơi.. Đừng minh hoạ..
Hình người nào lên đây..
Chỉ cần em là đủ..
Có được không hỡi nàng..?..
Bài thơ hay nè
Hay lắm
Vẫn con đường cũ hai đứa còn lãng du
Mà giờ đây được mùa nắng mới
Đàn bướm vàng vẫn đảo chao phấp phới
Như một mùa hương đợi của bến tình yêu
Càng về chiều ánh nắng yếu Liêu siêu
Chỉ có hai còn nhiều điều muốn nói
Em nghe kỹ những câu anh rạm hỏi
Em có người hay vẫn là?
Họa thơ vui em nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ạ
Tuyệt vời chị iu
Cuộc đời ko fai là mơ chị nhỉ. Chúc chị iu tuần mới sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và bình an nha
Lãng mạn quá đi thôi
Tuyệt lăm bạn
Thơ hay !
Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé
Tuyệt vời ạ
Hẹn một lần thôi
Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj
Rất hay , ảnh dep
Em mãi là tuyệt ở trong anh
Mãi bên nhau dưới cả trời xanh
Qua ngày tháng duyên mình thêm nồng cháy
Gom nghĩa tình nhuộm đỏ trái tim nhau
Giữa cuộc sống đời thường ta yêu mãi
Dành cho nhau thắm thiết nhớ nào phai
Đi bên nhau đôi ta trời sinh gặp
Em dịu dàng, nũng nịu lắm dễ thương.
Nét rạng ngời, Em đẹp để tơ vương
Cả hương yêu em đậm đà anh giữ
Để say hoài mộng đẹp mãi như thơ
Vắng một ngày là anh nhớ ngẩn ngơ
Khát khao em như hoa chờ nắng mới
Như sông chờ nước ở nguồn xa
Và em cứ trong anh là mới lạ
Để mỗi ngày lại tha thiết trao si
Mạc Phương!
Chúc vui vẻ và hạnh phúc
Mạc Phương
Thơ hay lắm tác giả ơi
Bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc chiều đầu tuần chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý bên người yêu thương
Wa tuyệt chị ơi
Thơ hay nhưng hình không thật
Bài thơ Hay tuyệt chị gái ạ .!
Bài thơ hay lắm
Rất hay c ạ
Hay lắm em
Nếu cuộc đời cứ viêm mãn như thơ
Thì cứ mơ cho đời thêm tươi sáng
Và mỗi ngày cứ nhìn thấy mặt trời sáng lạng
Thế vui rồi chả còn gì nữa ai ơi
Thơ hay
Rất tuyệt bạn ơi.
Mạc Phương em ơi thơ rất hay Ảnh đẹp
Thơ hay lắm!
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền
Ôi bài thơ tình quá hay.
Xin bái phục sư phụ nhoa
Hay lắm tg ơi
Thơ hay ! Đọc lên nghe thấy thích !
Tuyệt vời!!!
Hay
Lời thơ nhẹ nhàng mà dã diết quá ,rất hay.