Bài Thơ: LỖI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỖI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

LỖI HẸN
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng muốn đâu anh.
Nơi con tim nghèn nghẹn.
Yêu thương đành kìm nén.
Đã lỡ hẹn thành đôi.

Nuốt dòng lệ mặn môi.
Nhìn đồng hồ khắc khoải.
Biết là anh mong mãi.
Đến giờ hẹn gặp nhau.

Anh có biết em đau.
Trái tim ngàn vết cứa.
Không thực hiện lời hứa.
Đâu có nghĩa hết yêu.

Sao khó nói một điều.
Yêu anh nhiều như thế.
Nhưng mà em không thể.
Đến nơi hẹn được đâu.

Em muốn nói ngàn câu.
Thầm thì bên anh đó.
Em muốn tình sáng tỏ.
Như nắng ấm mùa đông.

Nhưng vẫn phải nói không.
Và cố tình lỗi hẹn.
Cả cõi lòng nấc nghẹn.
Bão giông cuộn ào ào.

Em biết phải làm sao ?
Lỡ vấn vương thương nhớ.
Để trái tim nức nở.
Khi lỗi hẹn anh ơi!

Hoa ủ rũ tả tơi.
Từ xa nhìn anh tới.
Cuối con đường em đợi.
Chỉ để ngắm anh thôi.

Xin lỗi cuộc tình trôi.
Hẹn kiếp sau anh nhé !

BLT 8/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Em chẳng muốn đâu anh
Nghe sao nó chênh vênh
Biết đâu là sự thật
Có gì mà để mất
Cho lời nói gió bay

Rằng vẫn nói đắm say
Để lỗi này hò hẹn
Có chi mà kìm nén
Và hẹn nhau làm gì

Hẹn để rồi không đi
Để một người đứng đợi
Nói là tim bối rối
Liệu phần đúng bao nhiêu ?

Nói yêu anh rất nhiều
Yêu anh nhiều như thế
Vậy mà sao không thể
Than ôi tội làm sao ?
( vui thôi nhé Bằng lăng tím )

Hào Văn Trịnh
Hào Văn Trịnh
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

tho hay lamHinh dep

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

Blt.Thơ hay lắm chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Sao mà hay thế blt.

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Thơ hay quá e ạ.?

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời.mau tím em thích hihi

Tranhoang Hoang
Tranhoang Hoang
7 years ago

Tho hay y cang hay,,,

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ rất hay, hình cũng tuyệt lắm nha…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Bang lang Tim oi ? Cho du em la nguoi sang tac Nhung luc nao chi cam nhan Em buon ? Tho hay Hinh anh dep de thuong qua ? Chuc mung em vui ve an lanh ?

Hai Hiep
Hai Hiep
7 years ago

Hay lắm BLT ơi ???

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Hồ zếnh viết:em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé..thơ Em cảm tác rất hay nhưng kết thơ nổi buồn xâm chiếm…hoang hôn buông xuống chiều sắp tàn chúc vui vẻ và hạnh phúc đong đầy.

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Buon cua ban .hay tuyet

Yen Nguyen
Yen Nguyen
7 years ago

Hay quá BLT ơi

Long Dương
Long Dương
7 years ago

hẹn người mà biết hẹn ai.
cái người nào đó biết đâu mà chờ.

Hùng Duong
Hùng Duong
7 years ago

Thơ e rất hay ,nhưng sao cứ làm người khác nao lòng thế nhỉ. …..nhưng cũng rất thích.

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Hay lam..BLT

Minh Ngọc
Minh Ngọc
7 years ago

huhu buon qua???❤❤

Anh Lê
Anh Lê
7 years ago

Còn Anh, cũng như thế !…
Có khác gì Em đâu
Nghe nức nở, hận – sầu
Nghẹn ngào trong im lặng…

Ai là người chiến thắng ?
Trọng tài – ấy là Em !
Vậy thì khỏi phải tìm
Vận động viên vô địch ? !…

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Neu kiep truoc minh khong duyen no
Anh xe cho em chon suoi vamg
Le cua em anh xin uomg can
Lp yeu toi biet tinh sau day

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
7 years ago

Em ơi sao lại thế.
Để hoa mãi tả tơi.
Dụng dơí giữa cuộc đời.
Nhìn hoa mà luyến tiếc.
《 ♥ hihihi like nha ♥》

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
7 years ago

Hello bằng lăng tím.bài viết của em rất hay.sơn nguyễn thích bài viết của bạn ♥♥♥
♡ Thanks bạn nhiu nha ♡
Chúc bạn buổi tối thật là vui vẻ.an lành nhiu mộng đẹp?,.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Anh đa qua vạn xom lang heo lanh
Va cung qua nhiêu thị trân đông vui
Anh đa thây ngan vạn đoa hoa tuoi
Vân thua kem bang lang giua đoi thuong
Minh xem tho cua ban hay nhung buôn. Chao ban chuc v.v.

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Quá hay bl

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Mấy lần hẹn kiếp sau rồi?

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá M P ơi! Chúc buổi trưa vui vẻ nhé

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Anh và em lỡ hẹn
Cả hai đều xót đau
Thôi đành để kiếp sau
Sống cùng nhau hạnh phúc

Kiếp này anh xin chúc
Mong em được bình an
Cuộc sống được thanh nhàn
Với người chồng yêu dấu.

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ hay , đong đầy tình cảm lắm, từng câu từ rất ngọt ngào da diết .Chúc buổi tối an vui Mạc Phương nhé

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá chị ơi nhưng mà làm gì còn có kiếp sau

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay quá

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Rất hay bạn

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

….
Có gì đâu em ơi
Tuổi đời vẫn cứ trôi
Như dòng lũ không đợi
Vẫn đục ngầu đó thôi

Biết là xa cách thật
Bụi phấn vẫn còn vương
Trên bầu tắt nắng
Cánh cò giang mỏi mệt
Cuối chân trời xa xa

Vẫn mong em – bên bồi
Được đong đầy tất cả
Bên lở anh ..
Hụt hẫng tại thiên hà..

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Hay tuyệt,,xin lỗi cuộc tình trơi,hẹn kiêp sau anh nhé…

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Chỉ vậy thôi.
Thơ hay.

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
6 years ago

Xinh thế mà hẹn kiếp sau thật buồn

Scroll to Top