Bài Thơ: LỜI HẸN NGÀY MAI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI HẸN NGÀY MAI (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI HẸN NGÀY MAI
Thơ: Phú Sĩ

Ngày mai em ơi
Khi chúng mình gặp lại
Có thể chẳng còn người em của hôm nay
Nhớ mỗi sáng về chuồn chuồn trắng bay bay
Tay cầm tay nhau bình yên chào ngày mới ….

Ngày mai em ơi
Trong nắng trời khát biển
Em có còn nghe hương vị ngọt ngào … mùi nụ hôn nồng cháy
Những chú ong rừng chăm chỉ tải mùa hoa ….
Dòng suối mát trong lặng lẽ tiếng chim ca
Ngày mình bên nhau chẳng hay rằng ánh hoàng hôn đã khuất …

Ngày mai em ơi
Sau những dòng người tất bật
Em có còn chăng gương mặt đã hao gầy
Người thiếu phụ buồn lầm lũi cuối đường xoay
Xơ xác lối về một màu loang cỏ cháy ….

Ngày mai em ơi
Khi định mệnh còn là một sự rủi may
Anh sẽ về với em nơi căn nhà ấm lửa
Sưởi ấm tình anh chan chứa thuở ban đầu
Khổ hạnh qua rồi
Trời chẳng đổ mưa ngâu
Mình lại bên nhau ngọt ngào duyên ngàn kiếp …

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CUỐI TUẦN AN VUI HẠNH PHÚC NHÉ

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ em PHÚ SỸ!

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Rất hay

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Sao lại hẹn ngày mai
Để chúng mình gặp lại
Sao không là hôm nay
Một ngày dài lắm đấy
Anh với em cũng vậy
Biết ngày mai thế nào?
Một phút giây ngọt ngào
Không tiền nào mua được
Bởi sáng vừa ao ước
Coi chừng chiều đã tan
Hạt bụi trần nhân gian
Xoay tròn trong gió lộng
Hãy giã từ trông ngóng
Giữ chặt bóng hình ai
Đời một khắc thu phai
Để u hoài nối tiếc.
Nào đâu là mẫn tiệp
Nào đâu là xinh tươi
Nào đâu giấc mộng đời?
Ai trả lời tôi biết
Rồi hoàng hôn rên xiết
Rồi nuối tiếc rã rời
Nên mãi mãi anh ơi
Hãy hát lời cỏ cháy
Một phút mà bùng cháy
Hơn vạn giờ chờ mong
Đừng kìm giữ trong lòng
Lời yêu thương anh nhé

Thi Anh Le
Thi Anh Le
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Rất hay

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Hồn thơ em thật sâu lắng tuyệt vời . Phú Sĩ.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ, thật ngọt ngào sâu lắng, ảnh đẹp. Chúc buổi tối sum họp bên gia đình và người thân bạn nhé !

Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp…

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Thơ hay em.

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay quá tg ơi

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Em ơi ! Hãy chờ anh nhé
Ngày mai này thanh bình
Anh sẽ về bên em
Mang theo nhánh lan rừng
Tặng em làm quà nhé …..

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hũu !

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Hay lắm bạn hiền…

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Rất,hay nàng ạ

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay mà sâu lắng…
Chúc mừng Phú Sĩ…

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
5 years ago

Hay ạ

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Hay lắm em. Chúc em ngày mới vui vẻ

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Quá tuyệt vời bạn yêu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá người ơi! Chúc ngày mới vui vẻ đong đầy yêu thương hp nha.

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Thơ rất hay chàn đầy chan chứa sâu lắng

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Ngày CN vui em nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt bạn hiền ơi chúc bạn chủ nhật vui vẻ hp nhé

Oanh Lê
Oanh Lê
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt ạ

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm bạn ơi!

Ngọc Nam
Ngọc Nam
5 years ago

????

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Bai tho hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Tuyệt vời chị ơi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Cảm xúc lắm ạ

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc mừng bạn

Phan Vân
Phan Vân
5 years ago

Hay tuyệt bạn ơi!

Hoi Dang
Hoi Dang
5 years ago

Hồi đó có hoc có giỏi văn

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top